(BongDa.com.vn) – Rạng sáng 26/10 theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), Drogba ghi một cú đúp giúp Montreal Impact đả bại Toronto FC với tỉ số 2-1. Sau khi tỉ số được cập nhật trên facebook của ESPN, dưới phần bình luận của bản tin đó xuất hiện rất nhiều bình luận, với nội dung phần lớn là: “Please come back to Chelsea now!” (Drogba, hãy trở về Chelsea ngay bây giờ!).
Trên đất Mỹ, “Voi rừng” đang có phong độ ấn tượng ở thời điểm hiện tại với hiệu suất 11 bàn/11 trận. Không khó hiểu khi các cổ động viên Chelsea mong chờ anh quay về. Nhưng Drogba và ban lãnh đạo Chelsea thừa hiểu, tuổi tác không cho phép anh thi đấu lâu dài ở Premier League nữa. Nước Mỹ là một điểm đến khả dĩ hơn, nếu không, hẳn Drogba đã không rời Stamford Bridge trong mùa hè qua. Số bàn thắng của anh tại Chelsea ở mùa giải trước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay với 7 bàn/27 trận.
Điều mà các cổ động viên Chelsea ước mơ, có lẽ là hy vọng về một Drogba sung mãn như những ngày xưa, hay ít ra là một ai đó có “tinh thần Drogba”, một ai đó vực dậy Chelsea những khi bế tắc. Tinh thần đó nằm ở cả Terry, Lampard và Cech. Đó là cái uy khiến mọi đội bóng gặp Chelsea là run sợ, e dè chứ không phải một Chelsea đi “phân phát” từng điểm số một cách dễ dãi cho các đối thủ.
Không ai hiểu vấn đề gì đang xảy ra với đoàn quân mới vài tháng trước còn đăng quang chức vô địch Premier League một cách thuyết phục. Mourinho liên tục vướng vào những lùm xùm hậu trường. Matic từ một tiền vệ đánh chặn hàng đầu trở nên vật vờ đến kỳ lạ. Eden Hazard từ một tài năng được đánh giá “có khả năng giành Quả bóng vàng sau Messi và Ronaldo” cũng trở nên vô hại. Costa trận hay trận dở và gây hấn nhiều hơn ghi bàn. Nhà kiến tạo giỏi nhất Premier League mùa trước là Cesc Fabregas chỉ còn là cái bóng.
Khi những trụ cột nói trên bỗng dưng mờ nhạt, người ta nhìn quanh tập thể để tìm ra cái tên có thể hy vọng. Đó là người đội trưởng chăng? Không, Terry không còn là chỗ dựa như ngày trước. Courtois đang dưỡng thương. Ivanovich cũng ì ạch. Cả đội hình Chelsea bây giờ dường như chỉ còn Willian và Zouma là điểm sáng. Trên băng ghế huấn luyện của họ, Jose Mourinho vẫn ngồi đó với khuôn mặt cáu kỉnh.
Những công thần đã ra đi. Mùa trước, Lampard đã rời Stamford Bridge không lâu trước khi Drogba quay lại. Mùa này, Petr Cech đang tỏa sáng rực rỡ ở Arsenal. Còn John Terry cũng đang ngấp nghé khả năng ra đi…
Thế hệ vàng từng đưa Chelsea lên đỉnh vinh quang giờ đã ở bên kia đỉnh cao sự nghiệp. Những ký ức năm nào vẫn đọng trong tâm trí những cổ động viên The Blues như một bản nhạc trầm hùng.
Stamford Bridge bây giờ như một công trình ngổn ngang. Vấn đề bây giờ không còn nằm ở đôi chân mà nằm ở chính cái đầu. Khi những người trong cuộc bế tắc, các fan lại thầm nhớ cái tinh thần máu lửa ngày xưa…
(Bạn đọc: Đoàn Thanh Phong)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam