(BongDa.com.vn) – Trong “Binh pháp Tôn Tử – tam thập lục kế”. Bộ binh thư được tôn xưng là tuyệt tác về chiến thuật quân sự hàng đầu của thế giới cổ đại của Trung Quốc có một kế sách mang tên: “Ban chư ngật hổ”.
Trong mỗi hoàn cảnh khác nhau có những cách hiểu khác nhau, nhưng đại khái kế sách này có nghĩa là: Người thông minh lại giả vờ ngờ ngệch, khiến đối phương mất cảnh giác – khi thời cơ chín muồi mới giáng một đòn chí mạng, đánh nhanh thắng nhanh.
Sau mùa giải 2014/15 giành chức vô địch Premier League đầy nhàn hạ Mourinho quyết định không mua sắm thêm tân binh. Ông cho rằng đội hình hiện có của mình hiện tại đủ sức để giành thêm những danh hiệu trong tương lai.
Mourinho vốn là một con người đa đoan, lẽ dĩ nhiên ông không khinh thường bất cứ đối thủ nào, mà ngược lại chiến lượt gia người Bồ Đào Nha muốn đánh lạc hướng đối phương. Chelsea không chi tiêu trong mùa hè – đó lấy cách mà Mourinho tự hạ thấp uy lực của mình để khiến đối phương mất cảnh giác và rồi sau đó mắc vào cái bẫy mà ông đã giăng ra.
Nhưng oái ăm thay mọi việc không như “tiên liệu” của “người đặc biệt”. Cũng là đội hình toàn sao đã giúp Chelsea giành được chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa trước, song chẳng hiểu lý do vì sao họ bỗng dưng cùng nhau sa sút đầy bất ngờ trong giải năm nay.
Trước khung gỗ “người nhện” tài năng Thibaut Courtois gặp vận đen khi dính chấn thương dài hạn. Người đội trưởng lừng danh, từng là niềm kiêu hãnh của màu Xanh John Terry đột nhiên thi đấu kém cỏi lạ thường. Và khi đánh mất người chỉ huy, hàng thủ của Chelsea chơi như mơ ngủ và việc họ để thua những bàn thua ngớ ngẩn âu cũng là điều dễ hiểu.
Ở tuyến trên người ta không còn nhìn thấy hình hài một “nhạc trưởng” Cecs Fabregas với những pha “làm” bóng đá tinh tế và đậm chất nghệ sĩ. Trong khi đó niềm cảm hứng Eden Hazard đã hoàn toàn không còn là chính mình. Với “sát thủ” trứ danh Diego Costa, mỗi khi được ra sân anh thường “kiếm chuyện” với đối phương nhiều hơn là chú tâm đến việc “kiếm bàn thắng”.
Thực tế thì khi chứng kiến các công thần của mình thi đấu “èo uột” Mourinho đã “nuốt lời” và đưa về Stamford Bridge những tân binh. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút ông đã không có được cho mình những sự bổ sung ưng ý nhất. Thế nên mọi việc đã quá rõ ràng, Mourinho đang “bó tay” toàn tập với đội bóng của mình.
Có thể nói “kế hoạch” được xem là thập toàn thập mỹ của Mourinho đã bị “Error” nghiêm trọng. Và khi sai lầm nối tiếp sai lầm không thể nào có cách “cứu chữa” The Blues đang tuột dốc không phanh và rơi vào vòng xoáy của một cuộc đại khủng hoảng. Còn với Mourinho, chiếc ghế HLV của ông cũng đang lung lay dữ dội sau thành tích bết bát trong thời gian qua.
Mourinho là bậc thầy về chiến thuật trong bóng đá. Triết lý chính thống cũng am tường, mà những mưu kế “mờ ám” Mr. Special cũng rất xuất sắc. Thế nhưng đôi khi sự thông thái thừa thải của Mourinho lại khiến cho mọi thứ ngày càng phức tạp hơn. Giá như hồi đầu Mourinho cũng như bao HLV khác, mua sắm tân binh để đảm bảo chiều sâu đội hình, thì bây giờ Chelsea đâu ra nông nỗi này.
Trước mắt có thể thấy kế sách “ban chư ngật hổ” của Mourinho đã bị phá sản hoàn toàn. Dàn sao The Blues hết động lực chiến đấu, Mourinho cũng chẳng còn ý chí quyết tâm để khẳng định mình. Với cái kết “đắng lòng” này, ngày mai chẳng biết “chiếc xe buýt” màu Xanh sẽ “trôi” về đâu?