MỚI NHẤT :
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Chuyện Barca: Tương lai ảm đạm của La Masia

    13:16 Thứ ba 07/07/2015

    Barca lâu nay vốn nổi tiếng là “vườn ươm” tài năng trẻ hàng đầu thế giới, hiện tại lò đào tạo La Masia vẫn cho ra những “sao mai” chất lượng mỗi năm.

    (BongDa.com.vn)- Barca lâu nay vốn nổi tiếng là “vườn ươm” tài năng trẻ hàng đầu thế giới, hiện tại lò đào tạo La Masia vẫn cho ra những “sao mai” chất lượng mỗi năm. Song, khi chiến lược dùng người của Barca đã có những thay đổi nhất định trong thời gian gần đây thì những “mầm non” này dường như không thể nào tìm được chỗ đứng vững chắc trong đội hình chính của “Azulgrana”.

    Lionel Messi và Gerard Pique là một trong những siêu phẩm của lò La Masia. Ảnh: Internet.
    Lionel Messi và Gerard Pique là một trong những siêu phẩm của lò La Masia. Ảnh: Internet.

    Bao lâu rồi La Masia – cái nôi đáng tự hào của Barcelona – có một cầu thủ trẻ chen chân vào được đội hình chính? Câu hỏi thật sự rất khó để tìm ra câu trả lời, nhưng đại khái có lẽ là đã khá lâu rồi.

    Đúng vậy, kể từ sau lứa cầu thủ thế hệ 1987 như Lionel Messi, Gerard Pique, Pedro Rodriguez,…thì đội bóng xứ Catalunya chưa thể giới thiệu cho bóng đá thế giới thấy được một lớp kế cận đủ trình độ để viết tiếp những trang sử vẻ vang cho lịch sử CLB. Hay nói đúng hơn Barca đang bỏ rơi những cầu thủ trẻ tài năng và triển vọng này.

    Lý do thì ai cũng hiểu, trong nhiều năm trở lại đây Barca liên tục tạo ra những bản hợp đồng bom tấn. Khởi nguồn từ Zlatan Ibrahimovic tiếp đến là David Villa, Alexis Sanchez, Neymar, Luis Suarez rồi bây giờ rất có thể sẽ là Paul Pogba, hoặc Arda Turan,…Và đấy là nguyên nhân chính dẫn đến “cái chết” từ từ và đau đớn của La Masia danh tiếng.

    Mới đây Barca đã chính thức nói lời chia tay sao trẻ Gerard Deulofeu, sau thời gian dài cho mượn ở Everton và Sevilla, cuối cùng anh cũng bị bán luôn cho đội bóng vùng Merseyside.

    Thật ra Deulofeu chính là bề nổi của tảng băng La Masia đang bắt đầu tan vỡ, bởi vì trước anh có vô số những tài năng triển vọng bị đội chủ sân Nou Camp đã đẩy đi như Bojan Krkic, Thiago Alcantara, Marc Muniesa, Issac Cuenca, Cristian Tello, Martin Montoya,…

    Một cầu thủ trẻ ở Barca giờ đây có hai sự lựa chọn cho tương lai của mình. Thứ nhất là tiếp tục rèn luyện bản thân và chờ đợi thời cơ để tỏa sáng. Thứ hai là ra đi và đến những đội bóng thật sự cần họ để giải thoát cũng như có thể phát triển sự nghiệp một cách đúng đắn nhất.

    Barca giờ vẫn không thiếu những cầu thủ “cây nhà lá vườn” chất lượng, họ là Marc Bartra, Sergi Roberto, Denis Suarez, Rafinha, Alen Halilovic, Sandro Ramirez, Munir El Haddadi,…

    Những cầu thủ “cây nhà lá vườn” của Barca khó tìm được đất diễn trước sự tỏa sáng của ngoại binh. Ảnh: Internet.
    Những cầu thủ “cây nhà lá vườn” của Barca khó tìm được đất diễn trước sự tỏa sáng của các ngoại binh. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên sự chờ đợi của họ cho một vị trí chính thức ở đội một là không có giới hạn, hay nói cách khác họ đang trong mong vào một điều vô vọng, không thực tế. Bởi vì làm sao có thể tìm được “đất diễn” khi Barca sở hữu hàng loạt những cái tên giá trị hàng chục triệu Euro.

    Để La Masia tươi sáng hơn và tiếp tục trở thành nguồn cung cấp “dinh dưỡng” cho Barca trong tương lai, đội chủ sân Nou Camp cần phải cơ cấu lại lò đào tạo này, cũng như vạch ra những chiến lượt dài hơi cho đội bóng.

    Barca là một đội bóng có lịch sử lâu đời, thế nên việc kế thừa giá trị truyền thống và phát huy bản sắc mới là một Barca mà các Cule muốn thấy nhất. Xin đừng để đầu ra của La Masia tiềm năng là một dấu hỏi lớn, không có lời giải đáp…

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...