Mỗi khi thị trường chuyển nhượng chính thức mở cửa, cái tên David de Gea lại khiến báo giới tốn rất nhiều giấy mực với tương lai của anh và cuộc cạnh tranh giữa 2 ông lớn của nền bóng đá Châu Âu – Manchester United và Real Madrid.
Kền kền trắng luôn nung nấu ý định đưa De Gea trở lại Tây Ban Nha để thay thế cho huyền thoại Iker Casillas tại Santiago Bernabeu. Cách đây 2 năm, Real Madrid quả thực đã suýt có được sự phục vụ của De Gea nếu không gặp phải sai sót ngoài mong muốn. Hiện tại, Man United được cho là sẽ làm hết sức để giữ chân ngôi sao của mình, đồng thời thủ thành người Tây Ban Nha cũng không ngần ngại khẳng định tình cảm của mình giành cho Quỷ đỏ thành Manchester.
Phía bên kia chiến tuyến, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid mới đây cũng được đặt ra câu hỏi về vấn đề này, sau khi cùng Real Madrid bước lên đỉnh cao của Châu Âu năm thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, đáp lại, Perez chỉ tỏ ra khá thờ ơ và không hề cho thấy ý định muốn chiêu mộ De Gea.
“De Gea là một thủ môn xuất sắc và cậu ta đang chơi cho United. Làm sao tôi biết cậu ta sẽ chơi ở đâu mùa tới? Tôi có phải thầy bói đâu.”