Tờ ESPN gọi cuộc cạnh tranh giữa Man United và Real Madrid trong thương vụ mang tên David de Gea là một ‘sự kiện thường niên’, luôn là chủ đề nóng hổi trên các mặt báo mỗi khi thị trường chuyển nhượng chính thức mở cửa. Quỷ đỏ thành Manchester đã giành chiến thắng trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất và đang hướng về một ‘cuộc chiến’ tiếp theo ở phiên chợ Hè đang diễn ra. Có thể đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng, hoặc cũng có thể không.
Cách đây đúng 2 năm, Real Madrid của ‘ông trùm’ Florentino Perez đã rất gần với việc có được sự phục vụ của De Gea. Đội bóng Hoàng gia dường như chưa từng che dấu ý định tìm kiếm một ‘người gác đền’ đẳng cấp để thay thế cho Keylor Navas. 2 năm trước, Kền kền trắng thậm chí sẵn sàng ‘đính kèm’ Navas theo bản hợp đồng đưa De Gea từ Old Trafford sang Santiago Bernabeu. Navas đã giành được 1 danh hiệu Champions League và 1 chức vô địch La Liga trong màu áo Real Madrid. Anh cũng đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử cùng Los Blancos nếu tiếp tục lên ngôi vương tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu mùa này. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất mà Navas gặp phải không đến từ khả năng thực sự của thủ thành này, mà bởi trong mắt chủ tịch Perez, anh không phải một Galatico đích thực, điều duy nhất khiến Navas chịu lép vế so với De Gea.
Trong một diễn biến khác, nguồn tin thân cận của tờ ESPN khẳng định Man United đang rất tự tin rằng họ sẽ tiếp tục chiến thắng trước Real Madrid trong cuộc đua giành sự phục vụ của David de Gea. Thủ môn người Tây Ban Nha vẫn còn 2 năm trong bản hợp đồng hiện tại, và hơn hết, De Gea chưa từng có bất cứ động thái nào cho thấy anh muốn rời Old Trafford kể từ mùa Hè năm 2015.
Bên cạnh đó, HLV Jose Mourinho là chìa khóa trong công cuộc thuyết phục De Gea tiếp tục gắn bó với Quỷ đỏ ở mùa giải năm ngoái. Phải nói thêm rằng chiến lược gia người Bồ không có thói quen giữ lại các cầu thủ đã không còn để tâm hồn ở đội bóng. Mourinho không muốn để những Morgan Schneiderlin hay Memphis Depay phải ra đi. Tuy nhiên, chính những ngôi sao này muốn rời khỏi Nhà hát để tìm kiếm nhiều cơ hội thi đấu hơn. Cam kết cống hiến là điều quan trọng bậc nhất mà Mourinho muốn nhìn thấy ở bầu không khí trong phòng thay đồ của đội bóng. Mặc dù việc để mất một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới sẽ khó chấp nhận hơn rất nhiều so với sự ra đi của Schneiderlin hay Depay, nhưng với cá tính của mình, Người đặc biệt sẽ không bao giờ xuống nước nài nỉ một ngôi sao phải ở lại cống hiến cho đội bóng. Do đó, nếu De Gea quyết định ở lại, đó là bởi anh muốn tiếp tục cống hiến cho Mourinho và cho Man United, điều mà tiền bạc khó có thể mua được.
Cho đến cuối cùng, nếu vẫn không thể có được cái gật đầu của De Gea, cuộc ‘truy cản’ của Perez có lẽ sẽ chấm dứt. Khi ấy, Thibaut Courtois của Chelsea hay Gianluigi Donnarumma của Milan sẽ trở thành những ‘con mồi’ tiếp theo của ‘ông trùm nhà trắng’. Mối quan tâm mà Madrid giành cho De Gea sẽ thực sự biến mất nếu Courtois, Donnarumma hay một ‘Galatico’ nào đó ở vị trí khung gỗ chấp thuận lời đề nghị của đội bóng Hoàng gia.