Nhìn lại sự nghiệp huy hoàng của Steven Gerrard tại Liverpool
Cuối mùa giải 2019/2020, khi Liverpool giành được Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 30 năm chờ đợi, một việc rõ ràng là họ sẽ tiệc tùng hết mình.
Không ai có thể phàn nàn về điều đó sau những gì mà họ đã làm trong suốt mùa giải - suýt phá kỷ lục lên ngôi vô địch với thành tích bất bại của Arsenal. Nhưng có một sự thật bất ngờ là một trong số các cầu thủ đã quyết định mang áo Chelsea để ăn mừng chiến công, đó chính là Andrew Robertson.
Hậu vệ trái này vừa giải thích về hành động kỳ lạ của mình: "Khi nói đến đêm tháng 6 đó - khi Manchester City thua Chelsea và chúng tôi được xác nhận là nhà vô địch - câu lạc bộ đã tổ chức một bữa tiệc có đủ mọi thứ cho chúng tôi."
"Chúng tôi đã đặt trước một khách sạn và tổ chức tiệc nướng. Tôi sẽ không nói dối: Tôi có một chiếc áo của Chelsea trong bộ sưu tập áo đấu. Tôi đã bị tấn công, đúng như tôi mong đợi. Nó không vừa vặn lắm: đó là áo của Billy Gilmour, nên hơi nhỏ đối với tôi!"
"Những thành tích như vậy nên được ăn mừng cùng với gia đình, bạn bè và tất nhiên, những người hâm mộ Liverpool. Nhưng chúng tôi đã tổ chức cho phù hợp với tình hình. Tiệc ăn mừng đó đã diễn ra suốt đêm dài, và tôi nghĩ rằng sau 30 năm, bạn có thể có quyền dành một đêm cho nó."