MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Chờ màn so tài giữa 2 tiền vệ trung tâm Xuân Trường-Minh Tâm

    22:44 Thứ sáu 20/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ở cuộc đối đầu chiều mai trên sân Pleiku giữa chủ nhà HAGL và đội khách SHB Đà Nẵng, tâm điểm của sự chú ý sẽ là cuộc đọ sức của 2 thủ lĩnh ở giữa sân của hai đội: Lương Xuân Trường bên phía HAGL và Hoàng Minh Tâm bên phía SHB Đà Nẵng.

    HAGL đã trải qua 5 vòng đầu đầu tiên của V-League 2018 một cách khá tệ khi chỉ mới thắng được duy nhất 1 trận trước đội cuối bảng Nam Định và đã thua liền 2 lần ra sân gần nhất, với những tỷ số đậm (0-5 trước Hà Nội và 1-3 trước Sài Gòn FC). Tuy nhiên, trong số các cầu thủ HAGL đang nhạt nhòa, có 1 người vẫn chơi tốt. Đó là Lương Xuân Trường. Tính đến thời điểm này, tiền vệ người Tuyên Quang đã ghi được 2 bàn thắng và là tiền vệ trung tâm lập công nhiều nhất giải (chưa kể có 1 đường chuyền thành bàn). Xuân Trường đang ngày càng tiến bộ, không chỉ ở khả năng đá phạt mà còn ở cả nhãn quan chiến thuật cũng khả năng thực hiện những đường chuyền có độ chuẩn xác cao cho đồng đội.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường vẫn chơi tốt bất chấp HAGL phập phù. Ảnh: VPF.

    Tuy nhiên ngày mai Xuân Trường sẽ phải đối mặt với 1 đàn anh cũng đang có phong độ khá tốt là Hoàng Minh Tâm của SHB Đà Nẵng. Chơi cùng vị trí với Xuân Trường, Minh Tâm cũng có kỹ thuật điêu luyện, khả năng kiến thiết, chuyền bóng tốt và khả năng sút xa khá ấn tượng. Thậm chí so với Xuân Trường, Minh Tâm còn giàu kinh nghiệm chinh chiến hơn (Minh Tâm sinh năm 1991 tức là hơn Xuân Trường tới 4 tuổi) và chơi bóng một cách mạnh mẽ hơn. Đá chính 4/5 trận kể từ đầu giải, Minh Tâm dù chưa ghi được bàn thắng nào nhưng cũng đã có 2 đường kiến tạo thuận lợi tạo điều kiện cho các đồng đội lập công ở mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Minh Tâm (số 12) cũng đang có phong độ ổn định tính từ đầu mùa. Ảnh: VPF.

    Mặc dù cùng nếm trái đắng ở vòng đấu thứ 5 (HAGL thua Sài Gòn FC 1-3, SHB Đà Nẵng thua Hà Nội FC 0-4) nhưng khách quan mà nói, tuyến giữa của SHB Đà Nẵng kể từ đầu giải với nhạc trưởng Minh Tâm đang vận hành một cách trơn tru hơn so với tuyến giữa của HAGL với sự dẫn dắt của nhạc trưởng Xuân Trường. Vì thế cuộc chiến ngày mai được dự báo là phần khó khăn hơn sẽ thuộc về Xuân Trường, nhất là nếu đội bóng sông Hàn chủ trương đá rát từ xa để ngăn chặn các pha phối hợp của Xuân Trường và các đồng đội.

    Số phận trận đấu chiều mai giữa HAGL và SHB Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cuộc so tài giữa Xuân Trường và Minh Tâm. Ai tỏa sáng hơn thì sẽ mang về chiến thắng cho đội bóng của mình. Tin chắc sẽ là như thế!

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:10 20/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...