MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • CHÍNH THỨC! “Solskjaer 2.0” trở lại Premier League

    11:01 Thứ ba 02/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chân sút từng được kỳ vọng sẽ trở thành phiên bản mới của Ole Gunnar Solskjaer đã trở lại Ngoại hạng Anh.

    Ngày cuối cùng của TTCN mùa Đông tại nước Anh diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Đáng chú ý Liverpool đón liên tiếp 2 hậu vệ tân binh. Lần lượt Ben Davies và Ozan Kabak cập bến Anfield nhằm vá lỗ hổng hàng phòng ngự bị tàn phá nặng nề bởi bão chấn thương. Bên cạnh đó Takumi Minamino và Sepp van den Berg lần lượt gia nhập Southampton và Preston North End theo dạng cho mượn.

    “Hàng xóm” của The Kop – Everton cũng đã có sự bổ sung quan trọng. Trang chủ của đội chủ sân Goodison Park chính thức công bố họ đã đưa Joshua King trở lại Premier League theo dạng cho mượn từ Bournemouth (đang chơi ở giải hạng Nhất). King sẽ là phương án dự phòng cho Dominic Calvert-Lewin.

    Joshua King in Premier League return as late deals confirmed after transfer deadline day - Bóng Đá

     King gia nhập Everton.

    King từng là ngôi sao đầy tiềm năng của đội trẻ Man Utd. Chơi ở vị trí tiền đạo, chân sút người Na Uy được kỳ vọng sẽ tiếp bước thành công của chính Solskjaer tại Old Trafford. Tuy nhiên Quỷ đỏ thời điểm đó do Sir Alex Ferguson dẫn dắt có quá nhiều ngôi sao trong đội hình, King buộc phải ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu.

    King chuyển đến Bournemouth vào năm 2015 và vụt sáng tại đây. Anh đã ghi 48 bàn trong 161 trận ra sân cho Cherries trên mọi đấu trường. Tốc độ, sức mạnh và kĩ năng dứt điểm đa dạng chính là những điểm đáng sợ của chân sút người Na Uy. Sự xuất hiện của King hứa hẹn sẽ giúp hàng công của Everton trở nên khó lường hơn.

    Buổi tập của Everton

     
    Endo | 10:31 02/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...