Sau khi Zinedine Zidane nói lời chia tay Real Madrid, Carlo Ancelotti đã tái xuất Santiago Bernabeu, tiếp quản băng ghế chỉ đạo Los Blancos. Có một số giai đoạn thăng hoa nhưng nhìn chung 2 năm dẫn dắt Everton của Ancelotti không thật sự thành công.
Phát biểu qua Dagbladet được Goal dẫn lại, bản hợp đồng mùa đông mà Ancelotti mang về Goodison Park đầu năm nay - Joshua King tin rằng ông thầy cũ đã nói dối mình: "Thế giới bóng đá là như vậy. Đó là cách vận hành của đỉnh cao thế giới trong thực tế. Dù sao tôi cũng không hối tiếc đã đến Everton."
"Đúng là Ancelotti đã nói dối tôi. Tuy nhiên cũng không có nhiều người thành thật trong thế giới bóng đá, ngoại trừ các cầu thủ. Tôi chẳng có mối quan hệ nào với Ancelotti cả... Tôi chưa từng nghĩ trong 18 trận, tôi không được đá chính dù chỉ 1 lần."
"Tôi đã không được trao cơ hội, chẳng có lần đá chính nào cả. Nếu tôi được đá chính 1 trận và không thể hiện được gì thì tôi còn hiểu tình hình. Tôi từng nhận được 1 đề nghị khác an toàn hơn nhiều, nhưng được nghe rằng mình sẽ thi đấu và có cơ hội tại Everton. Thực tế không phải vậy, nên tôi cảm thấy đó không phải ý định thật sự. Đừng tin vào lời hứa của các HLV rằng bạn sẽ có cơ hội và sẽ đá chính."
Ngày đầu tiên của Carlo Ancelotti tại Real Madrid: