MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • CHÍNH THỨC: Gladbach bổ nhiệm "thống soái" mới cho mùa giải 2019-2020

    19:04 Thứ tư 10/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau cùng, Borussia Monchengladach cũng tìm được HLV trưởng để dẫn dắt câu lạc bộ trong mùa giải mới.

    Như đã biết vào tháng 6 tới đây, hợp đồng giữa HLV đương nhiệm, Dieter Hecking và Borussia Monchengladbach sẽ đáo hạn. Với việc Gladbach đang thi đấu sa sút trong khoảng thời gian gần đây, ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định không gia hạn thêm hợp đồng với nhà cầm quân người Đức.

    Như vậy trong 3 năm làm việc với nhau, mối lương duyên giữa Hecking và đội chủ sân Borussia-Park sẽ kết thúc. Và mới đây, Gladbach cũng đã nhanh chóng tìm kiếm cho họ một chiến lược gia mới cho mùa giải tiếp theo.

    Người được "chọn mặt gửi vàng" để ngồi vào chiếc ghế nóng của đại kình địch Dortmund là Marco Rose, HLV đang dẫn dắt Red Bull Salzburg. GĐTT Max Eberl trả lời về vụ việc này:

    "Marco Rose đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình tại Salzburg trong 6 năm qua. Chúng tôi trân trọng thông báo rằng ông ta sẽ trở thành HLV mới của Gladbach trong mùa giải tiếp theo."

     - Bóng Đá

    Gladbach đã tìm thấy HLV trưởng mới cho đội bóng.

    Marco Rose có khoảng thời gian 6 năm dẫn dắt câu lạc bộ tại Áo là Red Bull Salzburg (4 năm với đội trẻ, 2 năm với đội chính). Năm 2017, mùa giải đầu tiên ông được dẫn dắt đội 1, nhà cầm quân 42 tuổi đã giúp đội bóng vô địch giải Áo và đưa Salzburg đến vòng bán kết Europa League lẫn chung kết cúp giốc gia trong nước.

    Rõ ràng đó là bản thành tích ấn tượng để HLV sinh năm 1976 đến 1 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu thử sức bản thân.

    Lữ Phong | 18:50 10/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...