MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • CHÍNH THỨC: Barcelona chia tay cầu thủ đầu tiên Hè này

    18:42 Thứ hai 11/06/2018

    BongDa.com.vn Barcelona đã hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

    Sau khi mùa giải 2017/18 kết thúc với cú đúp danh hiệu quốc nội La Liga và cúp nhà Vua Tây Ban Nha nhưng sớm dừng bước ở UEFA Champions League, HLV Ernesto Valverde đã chuẩn bị tăng cường lực lượng, nhưng trước tiên, ông phải thanh lý đi những cầu thủ không nằm trong kế hoạch.

    CHÍNH THỨC: Barcelona chia tay cầu thủ đầu tiên Hè này - Bóng Đá

     Barcelona chia tay cầu thủ đầu tiên.

    Theo đó, đến hôm nay (11/06), cái tên đầu tiên phải chia tay sân Camp Nou đã chính thức được công bố. Trang chủ Barcelona xác nhận, họ đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Gerard Deulofeu sang Watford với giá 13 triệu euro, kèm theo 4  triệu euro phụ phí.

    Ban đầu, Barcelona yêu cầu 20 triệu euro nhưng do Deulofeu chỉ còn 1 năm trong hợp đồng, họ đành chấp nhận để Deulofeu ra đi. Phía Barcelona sẽ được hưởng một khoản tiền hoa hồng nếu Watford bán Deulofeu trong tương lai.

    Gerard Deulofeu trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và có màn ra mắt Barcelona B dưới quyền chỉ đạo của Luis Enrique năm 2011. Vào tháng 8 cùng năm, khi mới 17 tuổi, Deulofeu nhanh chóng chơi trận đấu đầu tiên cho đội một.

    Tuy vậy, tài năng của Deulofeu không thực sự nở rộ và anh sớm bị đẩy sang Everton năm 2013 dưới dạng cho mượn. Ở tuổi 20, Deulofeu được gọi trở về nhưng tiếp tục khoác áo Sevilla theo bản hợp đồng cho mượn dưới sữ dẫn dắt của HLV Unai Emery.

    CHÍNH THỨC: Barcelona chia tay cầu thủ đầu tiên Hè này - Bóng Đá

     Deulofeu chính thức chia tay Barcelona để khoác áo Watford.

    Một năm sau đó, Deulofeu chính thức trở thành người của Everton. Trong 2 mùa giải tại đây, Deulofeu ra sân 37 trận và ghi 2 bàn thắng trước khi chuyển sang khoác áo AC Milan. Sau khi gây ấn tượng ở Italia, Deulofeu lại được Barcelona mua lại từ AC Milan hồi Hè năm ngoái.

    Trong giai đoạn đầu của mùa giải 2017/18, Deulofeu có nhiều cơ hội được ra sân. Thế nhưng khi mà hàng công của Barcelona bắt đầu thi đấu ổn định, đồng thời cộng thêm sự xuất hiện của Ousmane Dembele, Deulofeu buộc phải sang Watford chơi bóng dưới dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Và tới thời điểm này, thương vụ mua đứt Deulofeu đã được CLB Premier League thực hiện thành công.

    Những lần phiêu lưu và trở về lại Camp Nou cho thấy, Deulofeu được trao không ít cơ hội để thể hiện tài năng tuy nhiên, anh lại không tận dụng được. Giờ thì, Deulofeu đã chính thức chia tay Barcelona và chưa biết chừng nào, Deulofeu mới có thể bùng nổ trở thành một ngôi sao lớn như kỳ vọng. Quả thật, tiếc cho một tài năng của lò La Masia trứ danh!

    Video tài năng của Gerard Deulofeu:

    Tiểu Lam | 18:43 11/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...