Và đó là câu chuyện của lịch sử. Trong bóng đá, người ta đã chứng kiến nhiều cuộc xâu xé mà chiếc bánh ngọt lại là chính những đội bóng đang sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Năm 2013, khi đội bóng Đức Borussia Dortmund với phong độ chói sáng tiến bước vào chung kết cup C1, những “Ông lớn” của bóng đá Thế giới đã vung tiền đem về cho mình những mảnh ghép hoàn hảo. Goetze lẫn Lewandowski đều ra đi theo cái cách đó.
Ngoại hạng Anh mùa giải 2015 – 2016, người hâm mộ đã chứng kiến một câu chuyện cổ tích có thật khi lần đầu tiên hiện tượng Leicester City lên ngôi vô địch. Đội chủ sân King Power đã chứng minh sức mạnh của tập thể đầy bản lĩnh và sức mạnh ấy đã hoá thành một cái kết đẹp như mơ.
Sẽ đẹp hơn nếu như “Bầy cáo” giữ nguyên giá trị vốn có của mình với dàn cầu thủ không phải là siêu sao nhưng đầy chất lượng. Trong thời đại kim tiền, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh lại mang nặng tính thương mại thì việc các đại gia Ngoại hạng tranh nhau miếng bánh mang tên “Leicester City” cũng không phải là điều khó hiểu.
Với sự thành công vang dội của mùa giải trước, các chân sút của “Bầy cáo” được nhiều CLB lớn săn đón ráo riết khi thị trường chuyển nhượng bắt đầu mở cửa. Điển hình là N’Golo Kante đã đầu quân cho Chelsea với mức chuyển nhượng lên tới 30 triệu bảng. Tiền vệ đánh chặn 25 tuổi đã có một mùa giải thi đấu chói sáng và bùng nổ góp phần đem lại thành công vang dội cho Leicester City. Tuy nhiên, bóng đá thì luôn cần điều mới mẻ và có thể Kante ra đi với mong muốn chinh phục những điều mới mẻ ấy.
Sau thương vụ của Kante, Riyad Mahrez và Danny Drinkwater là hai cái tên mà những người hâm mộ “Bầy cáo” quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Ghi được 17 bàn thắng cùng 10 pha kiến tạo giúp Leicester City lên đỉnh vinh quang, song Mahrez lại từ chối hợp đồng gia hạn với mong muốn ra đi. Có thể nói đây là một trong những miếng mồi thơm ngon mà các ông lớn, đặc biệt là Barcelona thèm muốn. Tương tự, Drinkwater bỏ ngỏ khả năng ở lại khi mà hợp đồng gia hạn mùa giải mới của The Foxes vẫn chưa có chữ kí của anh.
Ngoại hạng Anh là giải đấu với nhiều bất ngờ. Trên thực tế có rất ít cái tên bảo vệ thành công ngôi vương. Chính Chelsea mùa giải 2015 -2016 với tham vọng nâng cao chiếc cup vô địch lại có một mùa giải hết sức bết bát và tệ hại.
Việc Kante đã chắc chắn ra đi, tương lai của Mahrez và Drinkwater còn chưa xác định khiến cho những người hâm mộ Leicester City đặt ra nhiều dấu nghi vấn cho mùa giải mới sắp bắt đầu. Đặc biệt mùa giải Ngoại hạng năm nay không chỉ là cuộc đọ sức của những cầu thủ xuất sắc mà còn là đấu trường tranh tài của những HLV với chiến thuật đỉnh cao như Pep Guardiola, chiến lược gia người Ý - Antonio Conte bên cạnh “người đặc biệt” Mourinho, “giáo sư” Wenger... Có thể nói, con đường bảo vệ danh hiệu của đương kim vô địch của The Foxes khó khăn hơn bao giờ hết.
HLV Claudio Ranieri đã cùng với “những đứa con” của mình viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thực sau 132 năm. Liệu câu chuyện ấy có viết tiếp được hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi?
(Bạn đọc: Hải Dương)