(BongDa.com.vn) – Sau thất bại cay đắng trên sân nhà của Man City, đoàn quân của chiến lược gia cá tính Jose Mourinho đầy quyết tâm khi đến sân The Hawthorns của West Brom. Người hâm mộ tưởng chừng như đây là chiến thắng đầy dễ dàng trước giờ bóng lăn nhưng trên thực tế, Chelsea đã gặp quá nhiều may mắn trong chiến thắng 3–2 trước The Baggies.
MMay mắn thứ hai đối với Chelsea là trong đội hình họ có người được coi “gà son” Pedro đến từ CLB Barcelona. Pedro đã có màn ra mắt khá tốt với một bàn thắng tại phút thứ 20. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại Ngoại Hạng Anh, nó giúp The Blues khai thông thế bế tắc của trận đầu, cùng với đó anh có một đường kiến tạo cho Diego Costa ghi bàn lập công.
May mắn thứ ba của trận đấu là Chelsea chỉ bị thủng lưới có một bàn nữa sau khi trung vệ đội trưởng John Terry bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 55 do tình huống phạm lỗi đầy rõ ràng. Đây là tình huống Chelsea khá chậm và không đủ thể lực để tì đè với cầu thủ tiền đạo đối phương. Dường như sai lầm của Terry là hệ quả tất yếu của HLV đầy kiêu ngạo Mourinho do ông quá tự tin vào nhận định bản thân khi đặt niềm tin vào hàng thủ đã già cỗi và xuống phong độ khá nhiều so với mùa giải trước. Họ đã để thủng lưới tất cả 7 bàn thắng sau 3 trận đấu, điều ít khi xảy ra dưới triều đại của HLV Mourinho trước đây.
May mắn cuối cùng với Chelsea ở trận đầu này là West Brom không có đủ các cầu thủ có chất lượng để tìm kiếm thêm bàn thắng. Cứ thử tưởng tượng Chelsea mà gặp Barca hay Real thì không biết là sẽ thủng lưới bao nhiêu quả cho dù họ đã cố gắng kéo dài thời gian.
Dù sao cũng xin chúc mừng đoàn quân của HLV Mourinho giành chiến thắng đầu tiên sau ba vòng đầu sau loạt trận chỉ biết hòa và thua.
(Bạn đọc: Nguyễn Trung Dũng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam