MỚI NHẤT :
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Chất lượng V-League và vấn đề ngoại binh

    11:40 Thứ tư 25/10/2017

    BongDa.com.vn V-League 2017 chỉ còn 4 vòng đấu nữa, thế nhưng đến giờ vẫn chưa ai dám đặt niềm tin vào một đội bóng nào đó sẽ lên ngôi. Đây là tín hiệu thông báo rằng giải đấu này đang cực kỳ hấp dẫn, hay ngược lại?

    Ở một giải đấu mà số lượng ứng viên vô địch cho đến tận những vòng đấu áp cuối vẫn còn 4, thậm chí là 6, 7 đội, thì quả là một điều thú vị. Thông thường khi xảy ra trường hợp này thì có hai khả năng, một là giải đấu này quy tụ nhiều đội bóng mạnh, trình độ tương đương nhau và cạnh tranh quyết liệt. Còn thứ hai, là trình độ các đội cũng đồng đều nhau, nhưng là “dở đều”. V-League, tiếc rằng có thể xem như đã ứng vào trường hợp thứ hai.

    Có những trận đấu ở V-League mà người xem gần như không biết nói điều gì về chuyên môn, và ngay cả những HLV cũng thừa nhận trận đấu không có chất lượng chuyên môn, nhưng tất nhiên họ sẽ nói rằng đó là vì điều kiện thời tiết, điều kiện sân bãi, hay là... trọng tài, chứ chẳng ai tự nhận mình dở cả. Nhiều trận đấu mang lại cho người ta cảm giác hai đội chỉ dàn quân ra và trông chờ đối phương sơ hở để ghi bàn, đội nào ít sơ hở hơn thì thắng.

     - Bóng Đá

     Thời của những ngoại binh chất lượng như Leandro (Hải Phòng) nay đã qua.

    Ngay cả những đội bóng được xem là lớn cũng không nhiều đội đem đến ấn tượng rằng mình hoàn toàn đủ trình độ để có thể giải quyết đối thủ. Thế nên đừng ngạc nhiên khi có những trận đấu giữa đội thuộc nhóm đầu bảng và đội ở nhóm cuối bảng, mà người ta chẳng thể phân biệt đội nào xếp trên đội nào. Hay những đội bóng mạnh hơn “ngã ngựa” trước các đội yếu hơn theo những cách bất ngờ và không thể hiểu nổi cũng không phải là điều gì quá xa lạ ở V-League. Đừng đổ lỗi cho những tiêu cực, những ân tình trong bóng đá, chẳng qua những điều đó là minh chứng cho chất lượng đội hình, hay tính ổn định của hầu hết các đội bóng ở V-League còn quá thấp mà thôi.

    Một trong những nguyên nhân khiến các đội bóng V-League có chất lượng chưa cao, là vấn đề nhân lực, trong đó ngoại binh là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đã rất lâu rồi V-League không giới thiệu được một cầu thủ ngoại nào thực sự chất lượng. Những gương mặt nổi trội nhất hiện giờ đa số đều là những cái tên cũ, đã hiện diện ở V-League nhiều mùa giải và tuổi tác thì đã cao.

    Nhìn lại những năm rực rỡ nhất của V-League, người ta thấy những người Thái ở HAGL, những người Brazil ở Gạch Đồng tâm Long An, rồi sau đó là những Philani của Becamex Bình Dương, “King” Leandro của Hải Phòng, hay cầu thủ nhập tịch như Kesley Huỳnh, cầu thủ Việt kiều như Lee Nguyễn, ... và kha khá cái tên chất lượng thực sự khác, kéo dài đến thời Samson hay Merlo như giờ.

     - Bóng Đá

     'Đại dự án' của Quyền chủ tịch Công Vinh hứa hẹn đem đến làn gió mới cho V-League.

    Những cầu thủ đó, nói không quá lời, đã thay đổi bộ mặt V-League, biến nó thành một giải đấu hấp dẫn và rất đáng xem. Nhưng những năm gần đây, trên thực tế không có mấy cái tên gây được ấn tượng mạnh, và quan trọng là mang tới một sự tươi mới trong chiến thuật, hay một sự đột phá trong lối chơi cho các đội bóng Việt. Ngoại binh bị hạn chế chỉ là một phần của câu chuyện, cái quan trọng là cách mua của các CLB bị đặt nhiều dấu hỏi, tình trạng mua phải ngoại binh yếu kém, “thử kêu đốt xịt” cứ mãi xảy ra mà chưa thấy có sự thay đổi. Các ngoại binh gần như là thay đổi qua lại giữa các CLB, gương mặt mới rất ít và vì thế mà để tìm ra điều gì mới mẻ là quá khó khăn.

    Trong những ngày gần đây, những dự định của Lê Công Vinh với CLB TP.HCM như mua cầu thủ ngoại “xịn”, thuê HLV đẳng cấp đang gây chú ý với người hâm mộ, không phải chỉ vì hiếu kỳ, mà thực sự rất nhiều người đang trông đợi một điều gì đó sẽ thay đổi được V-League, hay ít nhất là đưa nó trở lại với hình ảnh ngày xưa. Thế nên, rất hy vọng những “bom tấn” của Công Vinh không trở thành “bom xịt”, bởi vì nó có thể là dấu mốc khởi đầu để các CLB khác thực sự dùng tham vọng của mình nâng chất lượng V-League.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 11:00 25/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...