MỚI NHẤT :
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Chặng cuối Ngoại hạng Anh: Những kẻ phá bĩnh và các cuộc đấu sống còn

    23:14 Thứ bảy 23/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Ngoại hạng Anh sắp bước vào giai đoạn cuối và ở đấy không có chỗ cho những sai lầm.

    Premier League chỉ còn lại 7 vòng đấu nữa sẽ kết thúc (số đội đã đá 31 trận, vài đội còn trận chưa đá) nhưng cục diện của nhóm dẫn đầu vô cùng khó đoán. Man City và Liverpool vẫn tranh đua quyết liệt cho ngôi vô địch. Trong khi ấy những Tottenham, Arsenal, Man United và Chelsea là những đội đang cạnh tranh hai chiếc vé còn lại trong tốp 4. Thế nên những trận then chốt vào cuối mùa sẽ quyết định đến cục diện.

    Chặng cuối Ngoại hạng Anh: những kẻ phá bĩnh và các cuộc đấu sống còn - Bóng Đá

     Premier League đang bước vào giai đoạn quyết định.

    Liverpool – Tottenham (31/03)

    Chẳng cần phải nói quá nhiều về cặp đấu này vào cuối tháng 3 khi cục diện đang căng như dây đàn. Liverpool không thể mất điểm nếu không muốn bị Man City hất cẳng. Trong khi ấy Tottenham cũng không được phép thua bởi phía sau họ có 3 đại địch đang bám sát.

    Liverpool – Chelsea (14/04)

    Khó khăn như đang thử thách thầy trò Jurgen Klopp khi ngay giai đoạn chuẩn bị cho 2 lượt trận đi, về tứ kết Champions League thì họ phải đụng độ hết Tottenham rồi Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge khát điểm hơn bao giờ hết bởi một mục tiêu vào tốp 4 nhất là sau khi để thua Everton vòng 31. Bất cứ đội nào sẩy chân đều sẽ trả giá rất đắt.

    Man City – Tottenham (20/04)

    Không chỉ gặp nhau tại vòng tứ kết Champions League mà họ còn trận thư hùng trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Tất nhiên đây vẫn là trận đấu mà không ai được phép thua. Xét về thực lực đương nhiên Tottenham không bằng đội bóng của Pep Guardiola nhưng chưa bao giờ họ sợ Man xanh. Nhiều dự đoán đây sẽ là thời gian thảm hoạ cho Gà trống khi họ sẽ bị Man City loại ra hai giải đấu quan trọng nhất.

    Man United – Man City (25/04)

    Giới chuyên gia nhận định sau chặng đường dài đến giai đoạn nước rút thì đây là trận đấu quyết định tất cả cho việc thành vương bại khấu. Không chỉ là vinh nhục trong một trận derby mà đội nào thua thì coi như mất đi lợi thế cực lớn để cạnh tranh vô địch hay tốp 4 cuối cùng.

    Chặng cuối Ngoại hạng Anh: những kẻ phá bĩnh và các cuộc đấu sống còn - Bóng Đá

      Derby Manchester có thể quyết định cuộc đua năm nay.

    Man United – Chelsea (28/04)

    Tất nhiên, đây vẫn là trận cầu 6 điểm và có tính chất cho cả mùa giải thậm chí là chiếc ghế của HLV Maurizio Sarri và Ole Gunnar Solskjaer. Đội thua sẽ chính thức mất tất cả những cố gắng suốt trong cả mùa giải.

    Những kẻ phá bĩnh

    Mùa này Wolves được xem là kẻ chuyên hại các đại gia nên chẳng phải tự nhiên mà họ đang đứng thứ 7 sau 30 vòng đấu. Mới đây thôi họ đã loại Man United tại tứ kết FA Cup. Từ đây đến cuối mùa họ còn tiếp đón Man United, Arsenal và làm khách khi đối đầu Liverpool. Đây cũng là hiểm hoạ khôn lường cho các đội bóng thuộc nhóm “big six”.

    Trong khi ấy với việc còn tiếp đón Arsenal rồi Man United thì Everton sẽ có tiếng nói quan trọng trong cuộc đua giành tốp 4. Dù không có thực lực mạnh nhưng Everton luôn biết cách gây khó khăn cho các đội khác khi được chơi tại Goodison Park. Đừng quên rằng họ vừa đánh bại Chelsea để ngăn đội này có thể nhảy vào tốp 4 đội dẫn đầu.

    Chặng cuối Ngoại hạng Anh: những kẻ phá bĩnh và các cuộc đấu sống còn - Bóng Đá

      Chelsea vừa có trận thua đáng thất vọng trước Everton.

    Một cái tên cũng có thể khiến cuộc đua thêm phần kịch tính đó là nhà cựu vô địch Leicester City. Khi tâm lý của Bầy Cáo khá thoải mái (nằm giữa bảng xếp hạng) thì các đối thủ của họ như Chelsea hay Arsenal phải dè chừng nhất là khi họ hành quân đến King Power.

     Với việc Liverpool tạm hơn Man City 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận trong khi ấy vị trí thứ 6 của Chelsea chỉ cách hạng 3 của Tottenham có 4 điểm ít ỏi mà thôi thì ai dám chắc điều gì hay không khi mà ở 7, 8 vòng còn lại họ phải đối đầu nhau hoặc chạm trán những thử thách khó khăn. Thế mới nói kịch hay vẫn còn ở phía trước và Ngoại hạng Anh mùa này hay nhất trong những năm qua.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:00 23/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...