MỚI NHẤT :
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Vì sao Arsenal vẫn chưa đồng ý bán Xhaka cho Hertha Berlin?

    11:02 Thứ ba 31/12/2019 | 7

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Thụy Sĩ vẫn chưa thể chuyển đến Hertha Berlin, mặc dù anh đã đồng ý các thỏa thuận và thông báo đến đội bóng chủ quản...

    Ngay sau trận hòa 1-1 giữa Bournemouth và Arsenal hôm 26/12 vừa qua, đại diện Jose Noguera của tiền vệ Granit Xhaka lên tiếng trước báo giới rằng họ đã đồng ý mọi điều khoản với đại diện ở thủ đô nước Đức, qua đó mong muốn thương vụ sớm hoàn tất vào đầu năm để giải thoát cho đôi bên.

    Đây thực tế là một động thái "kỳ lạ", bởi một cầu thủ sẽ không được phép đàm phán chuyển nhượng khi họ chưa ở giai đoạn 6 tháng cuối cùng hợp đồng với đội bóng chủ quản, trong khi giao kèo của ngôi sao sinh năm 1993 tại Arsenal hiện vẫn còn đến hết mùa giải 2022/23 (theo transfermarkt).

    Vì sao Arsenal vẫn chưa đồng ý bán Xhaka cho người Đức? - Bóng Đá

     Xhaka không muốn chơi cho Arsenal thêm nữa.

    Tuy nhiên, BLĐ Pháo thủ không phản ứng mạnh với thông tin này và huấn luyện viên Mikel Arteta cũng chỉ hy vọng cậu học trò sẽ ở lại thay vì ra đi. Dù vậy, giữ lại người cạn tư tưởng cống hiến sẽ giống như bạn đang rơi vào một cuộc tình mù quáng, nhưng Arsenal dường như có lý do để "câu giờ"...

    Đầu tiên, chúng ta vẫn cần nhắc tới yếu tố chuyên môn, khi mà Xhaka chơi ấn tượng trong trận ra mắt của chiến lược gia xứ Basque. Điều này được hiểu rằng, cựu thủ quân người Thụy Sĩ được mong đợi sẽ "hồi tâm chuyển ý" và tiếp tục đi nốt quãng đường còn dang dở ở phía bắc London.

    Nhưng thực tế, đại diện của anh khẳng định thương vụ chưa thể chốt là vì vấn đề tiền bạc. Arsenal muốn nhiều hơn con số 21.3 triệu bảng được gửi tới từ Đức, trong khi họ đang liên quan tới một thỏa thuận khổng lồ tại Premier League và có thể biến Xhaka thành vật tế thần ngay đầu năm tới.

    Theo đó, báo chí xứ sương mù đưa tin rằng tiền vệ Wilfred Ndidi là mục tiêu lớn nhất của Arteta. Cầu thủ người Nigeria sẽ giải quyết gọn vấn đề mà Pháo thủ gặp phải trên khu vực trung tuyến, bởi anh được đánh giá rất cao ở khả năng dọn dẹp cũng như thu hồi bóng trong màu áo Leicester City.

    Vì sao Arsenal vẫn chưa đồng ý bán Xhaka cho người Đức? - Bóng Đá

    Arsenal muốn đổi Xhaka lấy "best CDM" (tiền vệ phòng ngự) ở Premier League.

    Tờ The Sun khẳng định Arsenal đã ra đưa đề nghị 40 triệu bảng + Xhaka để thuyết phục huấn luyện viên Brendan Rodgers nhả người. Nghĩa là, họ định giá cầu thủ sinh năm 1996 ở mức hơn 60 triệu bảng, hoặc thậm chí có thể biến Ndidi thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử, sau Nicolas Pepe.

    Đội bóng phía bắc London rõ ràng chẳng vội bán cựu thủ quân người Thụy Sĩ, khi họ có nhiều lựa chọn với giao kèo cũ còn ở mức dài hạn. Và mặc dù không nhiều ý kiến mong muốn Xhaka rời đi vào đầu năm, nhưng tất cả có thể sẽ hài lòng nếu thỏa thuận với Leicester City được thông qua.

    Xem ngày đầu của Arteta tại Arsenal:

    Trung Quân | 10:32 31/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...