MỚI NHẤT :
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Champions League đã biến Atletico trở thành 'triệu phú' như thế nào?

    14:56 Thứ tư 18/04/2018 | 2

    BongDa.com.vn Ngoài việc đơn thuần là một giải đấu bóng đá, Champions League còn là một “cỗ máy in tiền” cho các đội bóng có cơ hội tranh tài tại đây.

    CLB Atletico Madrid là một ví dụ tiêu biểu cho nhận định này. Đội bóng của HLV Diego Simeone đã chuyển mình từ một câu lạc bộ gắn liền với cái danh “tầng lớp lao động” ở thủ đô Madrid, trở thành một đội bóng triệu đô chỉ trong vòng vài năm xuất hiện ở đấu trường số một lục địa già.

    Năm sau sẽ là mùa giải thứ sáu liên tiếp của Atletico tại Champions League, sau khi họ đảm bảo một suất dự cúp châu Âu của mình bằng chiến thắng trước Levante hồi cuối tuần qua. Việc đội bóng áo xọc đỏ trắng đang dần trở thành gương mặt quen thuộc tại đấu trường danh giá nhất châu Âu là một thành công về mặt chuyên môn, nhưng cũng là tin mừng xét về khía cạnh kinh tế.

    Champions League đã biến Atlentico trở thành đội bóng triệu đô như thế nào - Bóng Đá

     HLV Simeone đã nâng tầm Atletico trở thành một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu.

    Trong 5 mùa giải gần nhất tại C1, đội bóng cùng thành phố với Real Madrid đã thu về số lợi nhuận khổng lồ qua tiền thưởng thành tích, tiền bản quyền hình ảnh và bản quyền truyền hình. Nếu tính cả 15 triệu Euro từ ban tổ chức cho việc tham dự vòng bảng mùa sau, đến thời điểm này đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đã kiếm được tới 255 triệu Euro.

    Số tiền kiếm được đầu tiên của Atletico ở Champions League là từ mùa giải 2013-2014, năm mà họ đã vào tới trận chung kết. Tổng lợi nhuận thu về năm đó là 50 triệu Euro.

    Năm tiếp theo, Diego Simeone cùng các học trò bị loại sớm ở tứ kết nhưng lợi nhuận thu về không thuyên giảm quá nhiều so với mùa trước. Câu lạc bộ này vẫn kịp bỏ túi gần 44 triệu Euro sau 10 trận đấu.

    Mùa giải 2015-2016 là năm thành công nhất cả về mặt chuyên môn lẫn kinh tế của Rojiblancos khi một lần nữa đại diện của Tây Ban Nha xuất sắc đi đến trận đấu cuối cùng. HLV Simeone đã giúp các ông chủ của đội bóng này thu về tới 70 triệu Euro, nhiều hơn gần 20 triệu so với mùa 2013-2014.

    Champions League đã biến Atletico trở thành đội bóng triệu đô như thế nào - Bóng Đá

      Sự xuất sắc của tập thể Atletico tại Champions League đã giúp CLB thu về số lợi nhuận khổng lồ.

    Một năm trước, Atletico cũng tiến rất sâu khi chỉ chịu dừng chân ở vòng bán kết, nhưng họ cũng đã làm ra tới 60 triệu. Thành tích bết bát nhất tính đến thời điểm hiện tại là ở mùa giải năm nay khi Antoine Griezmann cũng các đồng đội không vượt qua được vòng bảng. Kéo theo đó là lợi ích về kinh tế cũng tụt giảm theo. Tổng cộng 16.2 triệu Euro là tất cả những gì các ông chủ của Atletico có được, trong đó 12.7 triệu dành cho việc tham dự giải, 1.5 triệu cho một chiến thắng duy nhất và 2 triệu cho 4 trận hòa.

    Chủ nhật tuần trước, câu lạc bộ đã chắc chắn có trong tay 15 triệu Euro vì đã giành đủ số điểm tham dự Champions League mùa sau. Năm 2018-2019, những đại diện xuất sắc có mặt tại đấu trường này sẽ được nhận 15 triệu Euro tính riêng cho việc tham dự giải, 2.7 triệu Euro dành cho mỗi chiến thắng và 900 nghìn Euro nếu có một kết quả hòa chưa kể tới các tiền bản quyền hình ảnh và truyền hình khác qua mỗi vòng đấu.

    Động lực để các cầu thủ Atletico tiến bước tại Champions League trong mùa tới còn lớn hơn nữa khi ban lãnh đạo của họ cần thêm nguồn vốn đầu tư cho dự án nâng cấp sân vận động Estadio Wanda Metropolitano, sân nhà của câu lạc bộ. Đây cũng chính là địa điểm được UEFA chọn làm nơi diễn ra trận chung kết Champions League tiếp theo.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 14:30 18/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...