(BongDa.com.vn) – Juan Mata chính là ngôi sao sáng nhất trận đấu giữa Manchester United và Wolfsburg trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng UEFA Champions League.
Sức ép đè nặng trên vai các cầu thủ Man United khi họ buộc phải thắng mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp sau trận ra quân thất bại trước PSV tuy nhiên, ngay phút thứ 4, lưới của David de Gea đã rung lên sau một pha bóng hớ hênh của hàng thủ.
Dù vậy, với nỗ lực không biết mệt mỏi, Quỷ đỏ thành Manchester đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục dù hơi nhọc nhằn với hai bàn thắng chia đều cho Juan Mata và Chris Smalling.
Juan Mata tiếp tục đóng vai trò là ‘nhạc trưởng’ dẫn dắt lối chơi của Man United với một bàn thắng trên chấm 11m và một pha kiến tạo đẳng cấp. Tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Tây Ban Nha trận này là cực lớn khi mọi pha tấn công của Quỷ đỏ đều qua đôi chân của tiền vệ tài hoa này.
Cùng với Mata, Anthony Martial tiếp tục thể hiện được sự tinh quái trong những pha di chuyển khiến hậu vệ Wolfsburg phải mệt nhoài. Dù không ghi bàn nhưng với tốc độ và kỹ thuật của mình, Martial đã có một trận đấu khá thành công.
Riêng Wayne Rooney và Memphis Depay lại một lần nữa mang tới sự thất vọng to lớn cho NHM United bởi liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Depay quá rườm rà, thiếu quyết đoán trong khi đó, Rooney lại sút thẳng lên trời trong tình huống trống trải từ đường chuyền của Martial.
Bên phía đội khách, các cầu thủ Wolfsburg đã chơi một trận đấu đầy cố gắng nhưng may mắn đã không mỉm cười. Nếu biết chắt chiu cơ hội hơn, đáng lý ra họ mới là người ca khúc khải hoàn rời sân Old Trafford sau cùng.
Sau đây là điểm số cụ thể của hai đội do tờ Daily Mail chấm:
Man United: De Gea 6; Antonio Valencia 4 (Young 45′, 7), Smalling 7, Blind 7, Darmian 6.5; Schneiderlin 5, Schweinsteiger 7 (Jones 71′, 6.5); Juan Mata 9, Rooney 5, Depay 5 (Pereira 61′, 6); Martial 8.
Wolfsburg: Benaglio 6; Trasch 6 (Jung 76, 5), Naldo 6, Dante 6.5, Rodriguez 6.5; Guilavogui 6, Arnold 6.5 (Schurrle 69′, 6.5); Caligiuri 6.5, Kruse 7, Draxler 7; Dost 6 (Bendtner 69′, 5).