MỚI NHẤT :
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Chấm điểm Man City: Không Haaland cũng không sao

    09:08 Thứ năm 28/12/2023

    BongDa.com.vn Daily đã có bài đánh giá các cầu thủ Manchester City trong chiến thắng trên sân Goodison Park đêm qua.

    Nhà đương kim vô địch Manchester City đã trở lại cuộc đua vô địch Premier League sau khi lội ngược dòng đánh bại Everton 3-1 tại Goodison Park.

    Phil Foden, Julian Alvarez và Bernardo Silva đã ghi bàn cho đội bóng của Pep Guardiola trong hiệp hai để đem về ba điểm cho nhà tân vô địch Club World Cup.

    Chiến thắng giúp Man City chỉ còn kém đội dẫn đầu Liverpool 5 điểm khi còn một trận trong tay, trong khi Everton hơn nhóm xuống hạng 1 trận hòa sau khi bị trừ 10 điểm.

    Nhấn chìm Everton hiệp hai, Man City trở lại đường đua vô địch - Bóng Đá

     Silva là nguồn cảm hứng trên sân khách của Man City.

    MANCHESTER CITY (4-1-4-1)

    Ederson - 7

    Thực hiện một pha cứu thua xuất sắc vào cuối hiệp hai để từ chối bàn thắng thứ hai của Harrison. Không thể làm gì hơn trong bàn mở tỷ số của Everton.

    Kyle Walker - 6

    Thực hiện một số pha di chuyển đã làm nên thương hiệu, anh chạy dọc cánh phải và di chuyển vào một số khu vực thuận lợi. Walker hò hét chỉ đạo hàng phòng ngự Man City khi họ phải vật lộn trong hiệp một, thể hiện kỹ năng lãnh đạo của mình.

    John Stones - 5

    Tập tễnh vào cuối hiệp một sau khi sa sút trong pha bóng mà trọng tài quyết định không thổi phạt việt vị. Khả năng chuyền bóng của anh trong hiệp hai là một dấu hỏi.

    Manuel Akanji - 6 

    Bắt nhịp với trận đấu sau khởi đầu có phần run rẩy. Anh vẫn không chắc liệu mình có đủ khả năng để chơi vai trò "lai" giữa hàng phòng ngự và tiền vệ như của Stones hay không. Tuy nhiên, Akanji hiếm khi để mất bóng trong hiệp hai.

    Nathan Ake - 7

    Dù ở vị trí hậu vệ trái hay trung vệ khi Stones khập khiễng rời sân, đây là một sự thay đổi linh hoạt của cầu thủ người Hà Lan, người đã thể hiện khả năng không chiến của mình một vài lần trong hiệp một bằng một số pha đánh đầu dũng mãnh.

    Rodri - 6

    Người hâm mộ Manchester City rất vui mừng khi anh được đưa trở lại đội hình xuất phát, sau khi cầu thủ người Tây Ban Nha khập khiễng rời sân trong trận chung kết Club World Cup, nhưng đây lại là một buổi tối dưới sức của Rodri để kết thúc một năm 2023 gần như hoàn hảo.

    Bernardo Silva - 7,5

    Ảo thuật gia người Bồ Đào Nha thường xuyên tỏa sáng trong những trận sân khách khó khăn, và chính bàn thắng muộn của anh đã đem lại 3 điểm. Giúp Man City kiểm soát trận đấu khi Silva hầu như không để mất quyền kiểm soát bóng.

    Matheus Nunes - 7

    The Citizens có cơ hội tốt nhất trong hiệp một ở phút thứ 14 sau khi Nunes tìm được khoảng trống trong vòng cấm Everton và chỉ bị cản phá bởi pha cứu thua đẹp mắt của Pickford. Cầu thủ này vượt qua hàng tiền vệ đội chủnhà nhưng cũng để mất quyền kiểm soát bóng một vài lần.

    Phil Foden - 8

    Với việc Man City đang cố gắng tạo ra cơ hội khi thiếu vắng ba cầu thủ xuất sắc nhất của họ – Stones, Kevin De Bruyne và Erling Haaland – có cảm giác như đội bóng cần một khoảnh khắc kỳ diệu. Foden đã thực hiện được điều đó bằng một pha dứt điểm tầm xa giúp Man City lấy lại thế trận.

    Jack Grealish - 7

    Là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng trong hiệp một. Grealish là mối đe dọa thường xuyên ở cánh trái và lẽ ra có thể ghi bàn ở phút thứ 24 với một pha dứt điểm bằng những đầu ngón chân nhưng đã bị Pickford cản phá.

    Julian Alvarez - 7,5

    Lẽ ra phải ghi bàn ở phút thứ 14. Anh đã thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp hai và chơi tròn vai ở vị trí số 9, với khả năng cầm bóng tốt và tạo ra những pha chạm bóng tinh tế trong không gian hẹp. 

     - Bóng Đá

     Foden đã có cú sút xa hoàn hảo.

    Thay thế:

    Josko Guardiol (cho Stones, 43) - 6

    Matthew Kovacic (cho Nunes, 64) - 6

    Không được sử dụng: Stefan Ortega, Kalvin Phillips, Sergio Gomez, Oscar Bobb, Mahamadou Susoho, Rico Lewis, Micah Hamilton.

     
    Đăng Nguyễn | 08:38 28/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...