(BongDa.com.vn) – Thủ thành Petr Cech đã chính thức lên tiếng về hành động đốt áo, đòi giết mình của một bộ phận người hâm mộ Chelsea.
Petr Cech đã chính thức chuyển đến khoác áo Arsenal với bản hợp đồng trị giá 11 triệu bảng, nhận mức lương 100 nghìn bảng/tuần, qua đó chấm dứt mối lương duyên 11 năm với Chelsea.
Ngay sau khi cập bến sân Emirates, Cech đã gửi tâm thư đến NHM Chelsea tuy nhiên một bộ phận nhỏ vẫn tỏ thái độ quá khích, gọi Cech là “rắn độc”, “kẻ phản bội”, đốt áo đấu và đặc biệt đòi giết cả gia đình Cech.
Trả lời giới truyền thông Cech cho biết: “Hầu hết CĐV chân chính đã gửi những lời chúc đầy tình cảm và tích cực đến tôi. Những CĐV này đều cảm kích và hiểu rõ những giá trị tôi đã cống hiến cho Chelsea.”
“Một bộ phận fan hâm mộ quá khích gửi những lời lẽ không hay ho đều không phải là những người ủng hộ Chelsea thực sự.” Cech khẳng định.
Cech cũng cho biết mối quan hệ giữa anh với HLV Jose Mourinho vẫn không có gì thay đổi dù “Người đặc biệt” đã quyết định chọn Thibaut Coutois là thủ thành số một của The Blues.
Theo đó, chiến lược gia người Bồ luôn muốn Cech tiếp tục cống hiến cho Chelsea nhưng khát vọng được chơi bóng khiến Cech phải nói lời chia tay sân Stamford Bridge.