"Họ có thể gọi tôi là Judas (kẻ phản bội), nhưng cho tới khi họ tìm ra một huấn luyện viên 4 lần vô địch Ngoại hạng Anh cho họ, tôi vẫn là số 1. Cho tới lúc đó Judas vẫn là số 1," Jose Mourinho đáp trả mạnh mẽ, sau khi ông bị các cổ động viên Chelsea gọi là Judas trong suốt trận đấu với Manchester United trên sân Stamford Bridge đêm qua.
Động thái thù địch từ các cổ động viên Chelsea đã diễn ra trong hầu hết thời gian diễn ra trận đấu ở tứ kết FA Cup trên Stamford Bridge. Mourinho - người đã hai lần bị Chelsea sa thải, nhanh chóng đáp trả các tiếng hô 'Judas' trên khán đài bằng việc giơ ba ngón tay, ý ám chỉ 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh của ông cùng Chelsea.
"Họ có thể gọi tôi bất cứ thứ gì họ muốn," Mourinho nói tiếp. "Tôi là người chuyên nghiệp, tôi chỉ bảo vệ cầu thủ và CLB mình đang phục vụ. Tôi tự hào về cầu thủ và CĐV Manchester United." Cũng trong trận đấu đêm qua, Mourinho tỏ ra hết sức giận dữ và thậm chí đã lời qua tiếng lại với HLV trưởng Chelsea Antonio Conte khi Ander Herrera bị đuổi khỏi sân.
Video Mourinho trả lời phỏng vấn báo chí sau trận: