(BongDa.com.vn) – Trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết mình và rất nhiều cầu thủ HAGL là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, khi đã bước ra sân thi đấu, anh sẽ gạt tình cảm sang một bên để chơi với tất cả sức mình.
“Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Dũng,…là bạn của tôi, từng gắn bó thân thiết khi khoác áo U23 hay ĐTQG. Ngay khi lên Gia Lai, chúng ta đã cùng nhau cafe, tán gẫu. Tuy nhiên, vào trận đấu sẽ không có chuyện nhường nhịn. Trên sân không có chỗ cho tình bạn, ai cũng phải chiến đấu hết sức vì cho đội bóng của mình,” trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết.
Sau 21 vòng đấu, HAGL mới chỉ có được 14 điểm, đứng cuối BXH V-League 2015. Không ít người hâm mộ e ngại SLNA sẽ đá nương chân để cứu quân bầu Đức.
“Trận đấu này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi HAGL đang vùng vẫy trụ hạng. Vì vậy người hâm mộ soi kỹ. Tuy nhiên, chúng tôi không làm gì sai, đá trong sáng thì chẳng có gì phải sợ,” Quế Ngọc Hải nói thêm.
Trung vệ sinh năm 1993 cũng tỏ ra không hài lòng khi nhiều người cho rằng SLNA đã hết mục tiêu ở V-League 2015 nên sẽ không dại dột đá sống chết với đội bóng cùng đường HAGL.
“Thật vô lý khi nhiều người nói chúng tôi không còn mục tiêu phấn đấu. SLNA vẫn còn cơ hội để có thể lọt vào top 3, có huy chương khi mùa giải khép lại. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình trong từng trận đấu,” Quế Ngọc Hải nói.
Sau 21 vòng đấu, SLNA có 32 điểm đứng thứ 7 trên BXH. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ngô Quang Trường chỉ kém đội bóng đứng thứ 3 Hải Phòng vỏn vẹn 4 điểm trong khi mùa giải còn bốn vòng nữa mới khép lại.