MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • 'Cậu ta đã loại bỏ hoàn toàn Luke Shaw'

    05:07 Chủ nhật 17/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiền đạo trẻ Diogo Jota đã có một pha solo hoàn hảo trước khi ghi bàn vào lưới thủ thành Sergio Romero trong hiệp hai trận Wolves - Man Utd.

    Sau khi bị bắt bài ở pha dứt điểm đối mặt với thủ thành Sergio Romero trong hiệp một, cuối cùng Diogo Jota cũng chọc thủng lưới Manchester United. Bàn thắng đó không mang tính bước ngoặt nhưng lại đảm bảo cho một tấm vé đến vòng bán kết FA Cup mùa này của Wolves.

    Đó là tình huống băng lên dũng mãnh của cầu thủ sinh năm 1996, bởi đối đầu với anh là một trong những hậu vệ trái hay nhất nước Anh. Tuy nhiên, Jota đã loại bỏ hoàn toàn Luke Shaw, trước khi tung ra cú sút chân trái cực mạnh và khiến Romero phải có lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng.

    'Cậu ta đã loại bỏ hoàn toàn Luke Shaw' - Bóng Đá

     Jota đã không từ bỏ và ghi bàn đẳng cấp vào lưới Man Utd.

    Chứng kiến pha solo đẹp mắt đó, cựu trung vệ Martin Keown, người trước đó đã ca ngợi Romero, cũng phải tỏ ra trầm trồ. Ông nói trên BBC Radio: "Jota đã sớm quan sát thấy vị trí của Luke Shaw và băng lên tranh cướp bóng. Cậu ta đã loại bỏ hoàn toàn Luke Shaw. Pha dứt điểm sau đó là quá tuyệt vời để đánh bại thủ môn".

    Đây là bàn thắng mang tính quyết định và nó đến từ sai lầm của Shaw khi cầu thủ của Man Utd đã phá bóng không dứt khoát và dẫn đến pha phản công chớp nhoáng của Wolves.

    Vũ Quang Toản | 04:35 17/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...