(BongDa.com.vn) – Chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của nhiều em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ Tam Bình – Thủ Đức, những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường,.. cùng nhiều cầu thủ U21 HAGL không thể kìm nén cảm xúc của mình.
TCâu chuyện bên lề giữa HLV Phạm Minh Đức (U21 Việt Nam) và HLV Nguyễn Quốc Tuấn (U21 HAGL) diễn ra cách đây ít ngày, sau khi hai đại diện bóng đá Việt Nam chạm trán nhau ở bán kết giải U21 Quốc tế 2015, được nhiều người quan tâm.
Nếu như màn đấu khẩu của hai vị tướng trẻ mang lại luồng sinh khí mới cùng quyết tâm cho hai đội bóng trẻ của Việt Nam thi đấu trên sân thì chắc chắn nó sẽ là câu chuyện đặc biệt, được lưu truyền trong giới cầu thủ, cũng như truyền thông nước nhà.
Tuy nhiên, việc ông Tuấn (HLV U21 HAGL), nhân tiện sự vắng mặt của ông Đức (HLV U21 Việt Nam) trong phòng họp báo sau trận thua để giáo huấn, thậm chí đem những câu chuyện bên lề của đồng nghiệp, khi còn khoác màu áo HAGL để đả kích là chuyện khó chấp nhận.
Đáp lại những lời lẽ khó ưa của đồng đội, HLV Phạm Minh Đức lên tiếng chê bai ông Tuấn “mát”, chỉ là thủ môn dự bị dưới thời mình còn thi đấu, và cho rằng HLV Quốc Tuấn không có cửa so với mình khi còn thi đấu trên sân. Kẻ tám lạng người nửa cân, nếu HLV Quốc Tuấn đã nhận ra cái sai khi chỉ trích đồng nghiệp. Ở chiều ngược lại, ông Đức như được nước leo lên, bởi sau án phạt của BTC giải U21 Quốc tế về việc bỏ họp báo sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức đăng đàn không thán phục với sự khiển trách của BTC giải, VFF.
Hãy nên nhớ rằng, ông Tuấn và ông Đức đang là những người nắm các đội bóng trẻ tốt nhất của Việt Nam. Nếu ông Tuấn chỉ là người đóng thế thầy Giôm trong việc giúp HAGL trụ hạng thành công ở V-League 2015 thì ông Phạm Minh Đức chỉ là thành phần rất nhỏ trong việc thành công cùng với lứa trẻ Hà Nội T&T. Bởi ngoài ông Đức, các cầu thủ trẻ thủ đô ảnh hưởng rất lớn từ đàn anh như Bảo Khanh, Đức Thắng, Hồng Tiến,…
Có lẽ, bóng đá nó cũng như một phần của cuộc sống, không thể tránh khỏi những cuộc đối đầu va chạm nhau với nhau. Tuy nhiên, những tương lai của bóng đá nước nhà như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đỗ Duy Mạnh, Hồ Tuấn Tài hay Phạm Văn Thành,… sẽ chẳng bao giờ vui, khó chấp nhận khi nhắc đến cách hành xử, ứng xử của những người thầy.
Nói về tình bạn, người ta vẫn có câu: “Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào.” Có lẽ, với tư cách là đồng nghiệp, là những người thầy ông Tuấn và ông Đức cần xem lại cách ứng xử của mình để làm gương cho học trò.
Trong tận cùng của nỗi đau khi chứng kiến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung Tâm bảo trợ trẻ Tam Bình – Thủ Đức thì Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn,… vẫn tìm kiếm và mang đến những nụ cười niềm vui cho các em. Và có lẽ đó là lúc HLV U21 HAGL thấy rõ được khoảng lặng mênh mông của tình người, tình đồng đội khi ông lui xa vào góc nhỏ để dõi theo học trò.
Trở lại Sài Gòn, HLV Phạm Minh Đức vẫn chọn hàng ghế VIP sân Thống Nhất chứng kiến cuộc đối đầu của U19 Hàn Quốc và U21 Myanmar. Thế nhưng, nỗi cô đơn đang thực sự bủa vây ông, khi quanh ông chẳng còn sự ồn ào, náo nhiệt như trước nữa.