MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Câu chuyện của Zidane, và câu chuyện của Florentino Perez

    21:09 Thứ hai 17/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Chủ tịch Florentino Perez đã trả lời Zinedine Zidane rằng bản hợp đồng của HLV này sẽ được gia hạn thêm 1 năm nữa. Dẫu vậy, động thái này có vẻ vẫn không được 'tự nhiên' cho lắm. Có lẽ ông trùm của 'Nhà trắng' chỉ quyết định sau khi bị sức ép quá lớn.

    Mới ngày hôm nay, tờ Sport còn đưa dòng tít: "Nỗi nghi ngờ về tương lai của Zidane ở Real Madrid." Tờ báo thân Barca có vẻ đang cố tạo (thêm) áp lực lên giới truyền thông, và lên HLV của CLB kình địch. Nhưng họ làm vậy là hoàn toàn có cơ sở.

    Câu chuyện của Zidane, và câu chuyện của Florentino Perez - Bóng Đá

     Zidane lấp lửng về tương lai của mình. Ảnh: Sport.

    Trong buổi họp báo trước trận đấu lượt về với Bayern Munich, HLV Zidane lại nhận được vô số câu hỏi xoáy vào tương lại của mình. Và một lần nữa, câu trả lời của ông khiến tất cả tiếp tục đồn đoán. Trước đó, đích thân cựu danh thủ này khẳng định rằng mình "không chắc có tiếp tục dẫn dắt Real mùa sau hay không".

    Và một lần nữa, khi các phóng viên tiếp tục hỏi về chuyện này, Zidane khẳng định vẫn chưa có diễn biến gì khác trong việc gia hạn của mình. Mùa giải đã gần đi đến hồi kết, nên nhiều người cho rằng thành tích của Los Blanco sẽ quyết định tương lai HLV người Pháp.

    Các phóng viên tiếp tục hỏi rõ hơn về việc liệu Zidane đã nói chuyện với chủ tịch Perez hay chưa, thì ông lại cho biết: "Không có gì cả, tôi chưa nói gì với chủ tịch. Tôi chỉ tập trung vào từng trận đấu."

    Có lẽ chính bản thân của Zidane cũng không muốn đối diện với áp lực vô hình này, nên ông luôn tìm cách tránh né mỗi khi được hỏi đến. Ai cũng biết, đối với Perez, không có gì là chắc chắn, ngoại trừ những danh hiệu. Lịch sử của Real đã minh chứng cho điều này, với những nạn nhân như Jose Mourinho hay Carlo Ancelotti.

    Tuy nhiên, tờ Marca bất ngờ có động thái dập tan mọi nghi ngờ. Theo đó, tờ báo có trụ sở tại Madrid cho biết rằng chủ tịch Perez vẫn sẽ tin tưởng vào Zidane, bất kể kết quả mùa này như thế nào. Nghĩa là nếu Real không thể lên ngôi tại Champions League, và bị Barca vượt mặt ở La Liga, HLV người Pháp vẫn sẽ tiếp tục huấn luyện ở mùa sau.

    Câu chuyện của Zidane, và câu chuyện của Florentino Perez - Bóng Đá

     Nhưng chủ tịch Perez lập tức có động thái 'dỗ ngọt'. Ảnh: Marca.

    Một bản hợp đồng mới có thời hạn đến 2018 đã được đặt sẵn trên bàn. Tuy nhiên, đây chỉ mới là lời khẳng định của tờ báo thân Real, chứ Perez tuyệt nhiên chưa thốt ra một lời nào. Rất có thể, đây chính là chiêu bài của ông, để xoa dịu sự căng thẳng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

    Ai cũng biết, Sport (Barca) hay Marca (Real) là những công cụ truyền thông của những CLB này trong suốt thời gian qua. Và trong bóng đá hiện tại, sức mạnh của truyền thông luôn là vô cùng đáng kể. Bởi vậy, mượn lời của một tờ báo để dập tan mọi sự nghi ngờ là việc làm khá khôn ngoan. Còn việc HLV của Real Madrid ở mùa sau là ai, thì cứ chờ hồi sau sẽ rõ.

    Xem lại chiến thắng mới đây của Real trước Bayern Munich:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 21:10 17/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...