MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Hiệp 2 bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • "Cậu ấy là tài năng đặc biệt, một món quà từ Chúa"

    09:41 Thứ sáu 24/05/2019

    BongDa.com.vn Cầu thủ trẻ bị HLV Zinedine Zidane đẩy đi cho mượn suốt thời gian qua được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

    Martin Odegaard - tài năng trẻ người Na Uy thuộc biên chế CLB Real Madrid hiện đang thi đấu dưới dạng cho mượn trong màu áo Vitesse tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ngôi sao tấn công sinh năm 1998 này dù rất tiềm năng vẫn chưa thể lọt vào "mắt xanh" của HLV trưởng Zinedine Zidane và mãi chịu cảnh tu tập từ mùa giải này đến mùa giải khác. Tuy nhiên, dù chơi dưới màu áo đội bóng nào, Odegaard cũng cống hiến hết mình, thể hiện kỹ thuật điêu luyện cùng khả năng kiểm soát trái bóng đến khó tin. Anh cũng là người đóng góp tích cực trong sự thăng hoa của CLB Vitesse suốt thời gian qua.

    Mới đây, chia sẻ với Fox Sports, cựu giám đốc CLB Ajax, Dick Advocaat đã không tiếc lời khen ngợi tài năng của Martin Odegaard:

    Tài năng của Odegaard là món quà từ Chúa - Bóng Đá

    Martin Odegaard khiến cho rất nhiều người ngỡ ngàng. 

    "Cậu ấy là một tài năng đặc biệt, một món quà từ Chúa."

    "Martin Odegaard thực sự là một tài năng đáng xem. Bạn nghĩ cậu ấy sẽ bị truy cản, tuy nhiên chỉ với 1 pha ngoặt bóng, cậu ấy đánh lừa đối thủ và tiếp tục cuộc chơi của mình. Đây là mẫu cầu thủ có thể quyết định trận đấu."

    Người đồng đội của Odegaard tại Vitesse, Bryan Linssen cũng tiết lộ đã "choáng váng" khi thấy ngôi sao người Na Uy chơi bóng:

    "Tôi ngồi trên ghế dự bị với Tim Matavz, anh ấy quay lại và nói không thể tin được, làm sao cậu ấy (Odegaard) có thể chơi tốt như vậy. Cậu ấy không thể ngăn cản, thật kỳ quái."

    Minh Trí | 09:20 24/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...