Tình huống đáng chú ý nhất trong khoảng 20 phút đầu của trận đấu tại thủ đô Baku (Azerbaijan) rạng sáng nay thuộc về Arsenal. Đó là pha bóng mà tiền đạo Alexandre Lacazette dường như bị thủ môn Kepa Arrizabalaga đốn ngã trong vòng cấm địa Chelsea ở phút 18.
Thực tế là trọng tài người Italia, Gianluca Rocchi đã không cho đội bóng phía bắc London được hưởng penalty, và sau đó, các pha quay chậm cũng chứng minh được việc thủ thành người Tây Ban Nha chơi tốt ở pha bóng nhạy cảm đó, anh không hề dùng tay cản tiền đạo đối phương trong vòng cấm.
Chứng kiến tình huống gây tranh cãi đầu tiên của trận đấu, chuyên gia Frank Sinclair đã bình luận trong phòng thu Sky Sports News. Ông nói: "Cậu ấy (Kepa Arrizabalaga) khiến trọng tài đưa ra quyết định (không thổi phạt) vì cậu ấy không đốn ngã Alexandre Lacazette với đôi tay, tác động thực sự là khuôn mặt. Dù vậy nếu đó là một quyết định thổi penalty thì cũng rất khó để tranh luận."
Ngôi sao người Pháp ngã rất đẹp, anh cũng yêu cầu trọng tài thổi phạt với hành động giơ tay lên, và mặc dù vị vua áo đen người Italia đã có chút lưỡng lự ngay sau pha bóng nhạy cảm đó, nhưng cuối cùng chỉ là cái xua tay và không có gì ngoài cú phát bóng lên dành cho Chelsea.