(BongDa.com.vn) – Trong đội hình U21 Sannatech Khánh Hòa tham dự Giải U21 Quốc gia năm nay có một bộ đôi cầu thủ đặc biệt, đó là cặp anh em ruột Trần Đình Kha và Trần Đình Khương.
HLV Lê Văn Tú của U21 S.Khánh Hòa nhận xét: “Cặp anh em này là tương lai của bóng đá Khánh Hòa bởi tài năng đã được khẳng định tại V-League. Tôi tin rằng Kha và Khương sẽ còn tiến xa và hai em chỉ đang ở tuổi đôi mươi và luôn có khát vọng, đam mê chơi bóng.”
Tại Giải U21 Quốc gia, người anh Đình Kha là đội trưởng và là chân sút chủ lực trên hàng công, còn người em Đình Khương là chốt chặn nơi hàng phòng ngự. Đáng tiếc, S.Khánh Hòa đã để thua trong cả hai trận trước SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T với cùng tỉ số 0-1 và coi như không còn cơ hội đi tiếp vào bán kết.
Đình Kha tiếc nuối: “Chúng tôi đã hy vọng sẽ có một giải đấu thành công. Tuy nhiên, những cơn mưa nặng hạt tại TP. Hồ Chí Minh ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội cũng như toan tính của ban huấn luyện. S.Khánh Hòa gần như chắc chắn bị loại tại giải năm nay, nhưng những cầu thủ trẻ chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích.”
Gia đình Kha và Khương không mấy khá giả, nên với cặp anh em này, bóng đá không chỉ là đam mê mà còn là cơ hội đổi đời. Đình Khương chia sẻ: “Chơi bóng chắc chắn phải mê, nhưng nó còn là một nghề có thể thay đổi cuộc đời cầu thủ.”