(BongDa.com.vn) – Chiếc ghế HLV trưởng của Man United vẫn là đề tài nóng bỏng và vẫn chưa có điểm dừng. HLV Jose Mourinho được cho là đã ký những thỏa thuận sơ bộ với Man United. Nhưng vị HLV này và Man United vẫn đang lấp lửng về tương lai của nhau. Còn một ứng cử viên khác là trợ lý Ryan Giggs dù rất muốn vị trí HLV trưởng của Man United nhưng lại đang im lặng một cách khó hiểu.
CCòn lại phần đông đều thất bại thảm hại trên cương vị mới dù trong đó không ít người đã từng là một học trò xuất sắc của Sir Alex Ferguson. Nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng phần lớn trong số đó được cho là người HLV trưởng ấy thiếu một chút tư duy về chiến thuật. Từ đó, thiếu hẳn cá tính của một người thầy, điều mà Sir Alex Ferguson đã có được.
Nói về cá tính, Roy Keane thuộc mẫu người cá tính. Không thể phủ nhận, người đàn ông này dù không còn ưa Sir Alex Ferguson và Man United nhưng cách huấn luyện và dẫn dắt một đội bóng vẫn thuộc về hình mẫu của Quỷ đỏ. Và đó là sự thất bại. Tương tự như vậy là những Paul Ince, Mark Hughes hay Steve Bruce. Đến nỗi, khi còn tại tại vị, Sir Alex Ferguson được cho là nhờ các học trò giúp đỡ rất nhiều trong các trận đấu chống lại thầy cũ.
Thật ra không phải như vậy. Vì Sir Alex Ferguson đã nhìn thấy ở học trò những “lỗ hổng” của chính ông từ thời trai trẻ và ông tập trung khoét sâu để giành thắng lợi. Còn về lối chơi chiến thuật hoặc cách áp đặt lên đối thủ, thật ra Man United không phải là một hình mẫu. Nhưng Man United vẫn thành công vì cách quản lý và khai thác con người của Sir Alex Ferguson là quá giỏi.
Vậy nên, khi Sir Alex Ferguson không còn tại vị, Man United sụp đổ và vẫn chưa gượng dậy sau 3 năm vắng bóng người đàn ông ấy. Vừa qua, một người học trò cưng của Sir Alex Ferguson cũng thất bại trên băng ghế huấn luyện là Gary Neville ở CLB Valencia. Cựu hậu vệ này thất bại vì nghĩ rằng băng ghế huấn luyện cũng dễ dàng truyền tải ý tưởng và phân tích như ở ghế cabin bình luận. Và không ngoa khi cho rằng, Neville thất bại vì tầm ảnh hưởng từ cách làm việc của Sir Alex Ferguson vẫn còn đó.
Trở về với Old Trafford, Ryan Giggs đang rất “mưu đồ” cho chiếc ghế HLV trưởng của Man United. Nhưng liệu rằng Giggs sẽ tận dụng được sự ủng hộ của số đông để thành công hay không? Liệu Giggs có thoát ra được cái bóng của Sir Alex Ferguson để mạnh dạn đi trên con đường riêng của mình? Ba năm làm trợ lý HLV trưởng vẫn là chưa đủ với Giggs để trở thành một Pep Guardiola của Man United. Vậy nên, Giggs hãy cân nhắc kỹ lưỡng và cẩn trọng khi nhìn vào tấm gương của các bậc tiền bối nhằm có bài học cho riêng mình.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam