Rạng sáng nay, Man Utd đã có một trận đấu hết sức thất vọng trước Newcastle. Dù phải đối mặt với một đội bóng đang vất vả trụ hạng nhưng Quỷ đỏ lại không thể ra về với 3 điểm. Như HLV Ralf Rangnick cho biết sau trận đấu, Man Utd chơi không tốt và 1 điểm là quá quý hóa với họ.
"Tôi không thích màn trình diễn này chút nào. Hôm nay chúng tôi không kiểm soát được trận đấu ngoại trừ một vài khoảnh khắc. Trận đấu được quyết định bởi năng lượng, thể lực và đội giành được bóng hai. Trong những khoản này thì chúng tôi đều không thể hiện tốt nhất. 1 điểm là điều tốt nhưng màn trình diễn cần phải cải thiện," chiến lược gia người Đức cho biết.
Nói Man Utd đá kém bởi thể lực không đảm bảo là khó hiểu bởi họ đã được nghỉ ngơi tới 16 ngày trước khi bước vào chuyến làm khách đến sân St James' Park.
"Họ đã nghỉ được 16 ngày, với huấn luyện viên mới và đang cố gắng làm quen với một hệ thống mới. Nhưng, yếu tố cân bằng trong đội có vấn đề. Tôi đã lo lắng sau trận gặp Norwich, không có sự khẩn trương nào - điều cơ bản của bóng đá, họ thua trong mọi cuộc tranh chấp", Gary Neville trao đổi với Sky Sports sau trận hòa của Manchester United trước Newcastle.
Cùng có chung một thắc mắc như Neville là tiền đạo Cristiano Ronaldo. Ở phút 37 của trận đấu, Man Utd có được một tình huống phản công cực kỳ nguy hiểm. Ronaldo mở hết tốc lực và chực chờ đâm vào trung lộ, tuy nhiên, trong tư thế không người kèm Marcus Rashford tung ra một đường chuyền hỏng. Quả bóng bay thẳng ra biên và nó khiến CR7 tức giận giậm chân và ném một cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Rashford.
Người ta có thể nói tiền đạo người Bồ Đào Nha thích thể hiện, nhưng với Ronaldo, anh thích chiến thắng và luôn có những yêu cầu khắt khe đối với đồng đội. Rạng sáng nay, như Neville chia sẻ, Man Utd không giống như là một tập thể. Họ thi đấu rời rạc và CR7 như một cánh chim đơn độc trên hàng công Quỷ đỏ. Anh không được dồn bóng như mọi khi và chỉ có 3 pha chạm bóng trong vòng cấm đối thủ.
Trong khi đó, Rashford, với sức trẻ, chịu khó áp sát hơn và không khó hiểu khi Whoscored chấm anh điểm số 7.04. Tuy nhiên, bóng đá là một môn của khoảnh khắc. Pressing sẽ trở thành vô nghĩa nếu không cụ thể hóa những cơ hội thành bàn thắng. Nếu Rashford chỉn chu hơn chút nữa trong đường chuyền ở phút 37 thì Man Utd đã có một tình huống 2 đấu 2 hết sức nguy hiểm. Và nếu Man Utd có bàn gỡ ngay trong hiệp một, HLV Rangnick đã dễ bề toan tính hơn trong 45 phút còn lại.
Song "người ta có thể bỏ cả Paris vào một cái chai với chữ 'nếu'". Rashford cần nghiêm khắc hơn với bản thân để trở thành một siêu sao như Ronaldo. Đó là lý do tại sao Neville từng tiết lộ sẽ là tội ác nếu bạn chuyền bóng hỏng trước mặt những người như Roy Keane. Một binh đoàn hùng mạnh không thể bao gồm những thành viên có tính dễ dãi!
Cận cảnh một buổi tập của Man Utd: