MỚI NHẤT :
  • Tuchel đau đầu với các ca chấn thương
  • Hậu vệ PSG phẫu thuật thành công
  • Bayern trở lại với mục tiêu cũ
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong chiến thắng trước Spurs
  • Salah xô đổ kỷ lục của Rooney
  • Mbappe lên tiếng về trận tái đấu Dortmund
  • Cole Palmer đi vào lịch sử
  • Lộ bến đỗ yêu thích của Leny Yoro
  • Juve tìm được người thay Szczesny
  • Bùi Tiến Dũng lên tiếng về HLV Kim Sang-sik, muốn trở lại ĐTQG
  • Lewandowski phấn khích khi trở lại Dortmund
  • 3 điều ấn tượng sau vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Bayern gọi điện cho cựu HLV Real
  • Thua thảm Chelsea, David Moyes đổ lỗi cho việc mất Declan Rice
  • Darwin Nunez có động thái lạ giữa tin đồn rời Liverpool
  • Pep Guardiola "nắn gân" các học trò
  • Man United tranh mua tiền đạo Hà Lan với Arsenal
  • Arne Slot muốn trò chuyện với Jurgen Klopp
  • 10 'bom tấn' M.U bỏ lỡ trong 10 năm gần nhất thể hiện ra sao?
  • Mauricio Pochettino đặt mục tiêu cho các học trò
  • CĐV Milan tức giận, phản đối đội nhà
  • Ít ra Pochettino đã thắng Ten Hag
  • Pep mời khách quý vào phòng thay đồ Man City
  • 'Juventus tiếc nuối'
  • Son Heung-min vẫn mơ đến tấm vé dự Champions League
  • HAGL hồi sinh mãnh liệt
  • Dion Dublin ca ngợi cầu thủ tạo nên sự khác biệt cho Liverpool
  • Klopp có nguy cơ bị treo giò ở trận chia tay Anfield
  • Leverkusen sắp xô đổ kỷ lục tồn tại 59 năm
  • Vòng 16 V-League: HAGL, Nam Định 'phá tan' Hàng Đẫy; Dàn tuyển thủ báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
  • "Khó để các đội trả những khoản tiền ngớ ngẩn cho Rashford"
  • Erik ten Hag thừa nhận xung đột với Sancho
  • Tiền đạo Real Madrid khiến M.U thất vọng
  • Barcelona chốt giá bán đứt Raphinha
  • Jenas dự đoán đội vô địch: "Họ quá mạnh"
  • Milan rơi điểm trong trận cầu 6 bàn; Lukaku sút tung lưới Juve
  • Jamie O’Hara nêu bản hợp đồng sẽ giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Pochettino: Khoảnh khắc cho thấy sự đoàn kết và tiến bộ của Chelsea
  • Đại thắng Frankfurt, Leverkusen giữ chuỗi bất bại phi thường
  • Elliott: Đã đến lúc tôi ghi bàn
  • Cái dớp này sẽ khiến futsal Malaysia thất bại trước Việt Nam ở bán kết AFF Cup

    15:52 Thứ tư 01/11/2017

    BongDa.com.vn Tâm điểm của vòng bán kết AFF Cup 2017 sẽ là cuộc so tài tối nay giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển futsal Malaysia. Lịch sử AFF Cup lúc này dường như đang chống lại người Mã.

    Đây là lần thứ 14 Malaysia tham dự giải futsal Đông Nam Á. Nhưng có một thực tế là người Mã chưa bao giờ vượt qua được vòng bán kết. Thành tích tốt nhất của futsal Malaysia trong quá khứ là giành ngôi á quân (3 lần). Tuy nhiên đó đều là các giải đấu mà không tổ chức các trận bán kết.

    Cái dớp này sẽ khiến futsal Malaysia thất bại trước Việt Nam ở bán kết AFF Cup - Bóng Đá

     Tuyển futsal Malaysia thể hiện phong đô tốt ở vòng bảng.

    Năm 2003 khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà, với kết quả: thắng 4 trận, thua 1 trận, Malaysia xếp ở vị trí thứ 2 tại vòng bảng và theo điều lệ giành quyền góp mặt trong trận chung kết (gặp đội xếp thứ nhất là Thái Lan) mà không phải thi đấu bán kết.

    Hai năm sau, giải đấu khu vực vẫn chỉ có 6 đội tham dự nên các đội thi đấu the thể thức: vòng tròn một lượt chọn hai đội đứng đầu vào thi đấu chung kết. Với thành tích thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, Malaysia giành vị trí thứ 2, qua đó lọt vào trận chung kết gặp đội chủ nhà Thái Lan.

    Lần gần nhất mà người Mã giành ngôi á quân là tại AFF Cup 2010. Ở giải đấu năm đó được tổ chức tại Việt Nam, thậm chí còn không có trận chung kết. 5 đội bóng: Indonesia, Malaysia, Philippines, Myanmar và chủ nhà Việt Nam thi đấu vòng tròn 1 lượt để xác định nhà vô địch. Chung cuộc Malaysia với 3 trận thắng, 1 trận thua đã giành vị trí thứ 2 (sau Indonesia).

    Còn lại người Mã đã 4 lần tham dự các trận bán kết AFF Cup (tính đến trước AFF Cup 2017) nhưng chưa một lần giành được thắng lợi.

    Năm 2007, Malaysia sau khi xếp thứ 2 ở bảng A đã gặp Thái Lan – nhất bảng B trong trận bán kết. Tuy nhiên đó là trận đấu mà người Mã đã thảm bại với tỷ số 0-13.

    Một năm sau, Malaysia sau khi toàn thắng ở vòng bảng đã một lần nữa chạm trán Thái Lan ở bán kết. Lần này, người Mã cũng không thể vượt qua đội bóng xứ sở chùa Vàng khi để thua với tỷ số 0-4.

    Tại giải đấu năm 2015, Malaysia xếp thứ 2 bảng A đã phải đối đầu với Australia xếp thứ 1 ở bảng B. Ở lần gặp gỡ đó, Malaysia tiếp tục thất bại với tỷ số 2-6.

    Gần đây nhất ở giải đấu năm ngoái, Malaysia một lần nữa chạm trán kình địch Thái Lan ở bán kết AFF Cup. Lần này, dù đã rất cố gắng và thậm chí còn dẫn trước 3-0 nhưng chung cuộc Malaysia vẫn phải nhận thất bại 3-5 trước đội bóng hàng đầu khu vực.

    Cái dớp này sẽ khiến futsal Malaysia thất bại trước Việt Nam ở bán kết AFF Cup - Bóng Đá

     Tuyển futsal Việt Nam có tận dụng được 'cái dớp' của Malaysia?

    Lịch sử đang chống lại Malaysia và rất có thể nó sẽ khiến họ một lần nữa thất bại ở bán kết AFF Cup năm nay, trước chủ nhà Việt Nam.

    Đây là lần thứ 5 Malaysia có mặt trong trận bán kết AFF Cup. Trong cả 4 lần trước, Malaysia đều là những người thất bại.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 15:30 01/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...