MỚI NHẤT :
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Antony suýt có siêu phẩm
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • Cái 'cốc đầu' qua chai nước rỗng

    12:18 Thứ bảy 26/08/2023

    BongDa.com.vn Mấy ngày gần đây trên các trang báo, mạng xã hội, nổi lên cuộc tranh luận sôi nổi về sự việc huấn luyện viên Ngô Quang Trường dùng chai nước “cốc” vào đầu của cầu thủ Ngô Anh Đức, tại giải U15 quốc gia.

    Khi đội nhà có bàn thắng, cầu thủ này đã chạy sang phía ban huấn luyện của Viettel để ăn mừng. Ngay lập tức HLV Ngô Quang Trường đã dùng chai nước đánh vào đầu Anh Đức, sự việc bất ngờ khiến các cầu thủ ngơ ngác, một thành viên ban huấn luyện của đội Viettel phải can ngăn. Cuối trận HLV Ngô Quang Trường tiến tới khu kỹ thuật của Viettel để bắt tay trưởng đoàn Hải Biên để xin lỗi.

    Cái “cốc đầu” cần thiết

    Cầu thủ trẻ luôn thi đấu hết sức nhiệt huyết, ra sân là cháy hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng ta có thể bắt gặp những niềm vui vỡ òa, những giọt nước mắt nức nở của các cầu thủ nhí trong mỗi trận đấu. Vì vậy có thể phần nào thông cảm cho hành động của Anh Đức, có thể lúc đó sự phấn khích lên cao, cái tôi của tuổi trẻ bột phát dẫn đến hành động như vậy. Cần phải có một “gáo nước lạnh” để em bình tĩnh lại, điều chỉnh hành vi của mình tốt hơn về sau.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ trẻ luôn khó kiềm chế những cái đầu nóng.

    Nếu chúng ta không can thiệp đúng lúc, sự việc có thể dẫn đến nhiều biến số mà không ai biết được kết quả sẽ như thế nào. Còn nhớ trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 giữa Thái Lan và Indonesia, khi có bàn thắng các cầu thủ hai đội luôn hướng về phía đối phương để ăn mừng khiêu khích, và kết cục là màn ẩu đả nảy lửa giữa của cầu thủ, thành viên ban huấn luyện hai đội. Đó có thể là vết đen khó thể gột rửa của bóng đá Đông Nam Á.

    Bóng đá Việt Nam hay chính bóng đá xứ Nghệ hẳn còn luyến tiếc thế hệ Văn Quyến, Quốc Vượng,… những cầu thủ xuất sắc một thời và là niềm hi vọng vàng của nước nhà. Nhưng chỉ một sai lầm mà các cầu thủ đó đánh mất cả sự nghiệp, dải đất hình chữ S mất đi những cầu thủ tài năng. Để rồi khi nhắc lại sự việc này chúng ta ai cũng đều nuối tiếc. Chính HLV Ngô Quang Trường đã từng bị treo giò vì có hành động thiếu kiềm chế khi còn là cầu thủ, ông sẽ hiểu rõ những sai lầm của tuổi trẻ, của các học trò khi thi đấu. Nếu không nghiêm khắc biết đâu các em lại sớm đi sai đường, tổn hại đến chính tương lai của bản thân.

    Nhưng chưa tinh tế

    Nhiều người lên án hành động của HLV Ngô Quang Trường là bạo lực, hẳn có cái lý của họ. Nếu nghĩ kĩ, một chai nước suối đã hết nước sẽ không quá nặng khi đánh vào cầu thủ, mấy đứa nhỏ vẫn hay dùng cách đó để phạt nhau khi chơi trò chơi, rồi chúng cười vui vẻ. Tuy vậy, một người thầy tinh tế có thể gọi lại nhắc nhở, hoặc cái đánh đó không giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người thì phản ứng từ dư luận sẽ không mạnh mẽ như vậy.

     - Bóng Đá

     Giai thoại “chiếc giày bay” vẫn còn được kể cho tới ngày nay.

    Chúng ta thường nhắc tới câu chuyện “chiếc giày bay” mà ngài Alex Ferguson đã tặng cho danh thủ David Beckham ngày nào, dù chỉ là vô tình nhưng cũng làm cho tình thầy trò bị rạn nứt. Cuối cùng số 7 tài hoa đã rời Manchester United sang Real Madrid vào cuối mùa giải 2003. Đôi khi chỉ một chút thiếu tinh tế, câu chuyện sẽ nhanh chóng rẽ sang một hướng khác, người quản lý đội trẻ cần phải biết cách xử lí sao cho hợp tình hợp lý nhất.

    Vừa qua tại giải U23 Đông Nam Á 2023, trong trận đấu với Philippines, khi cầu thủ Văn Trường liên tục xô xát với cầu thủ đội bạn, HLV Hoàng Anh Tuấn đã rất tức giận, liên tục nhắc nhở Văn Trường. Nhưng chỉ ngày hôm sau, khi trả lời phỏng vấn ông đã nói mình quên câu chuyện này rồi. Đây là cách tế nhị của một người cầm quân, hẳn sau trận đấu ông đã trao đổi với cậu học trò của mình, sẽ không nhắc lại để giảm áp lực cho Văn Trường.

    Người trong cuộc thấu hiểu nhau

    Trái ngược với dư luận xã hội, những người trong cuộc lại nhìn nhận sự việc khá nhẹ nhàng. Cầu thủ Ngô Anh Đức cũng trả lời báo chí là “huấn luyện viên đánh tôi vì thương tôi”, cậu đã nhận ra cái sai của mình để rút kinh nghiệm. Thậm chí bố mẹ hay người thân của Anh Đức là cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, cầu thủ Xuân Mạnh, cũng thẳng thắn khuyên bảo Anh Đức, họ không bênh người nhà. Đối với HLV Ngô Quang Trường ông cũng chủ động nói chuyện với cầu thủ này, xin lỗi vì hành động nóng nảy của mình.

     - Bóng Đá

     Người trong cuộc không muốn dư luận đi quá xa câu chuyện thầy dạy trò.

    Các lò đào tạo bóng đá Việt Nam mang tính chất vùng miền hoặc gia đình rất rõ, các cầu thủ luôn coi các huấn luyện viên như cha chú và ngược lại các huấn luyện viên coi các cầu thủ như con cháu. Họ quan tâm chăm sóc các cầu thủ từ bé, lo chuyên môn, ăn ở, cuộc sống thường ngày.

    Sự gắn bó đó hiếm nơi nào có được. Chúng ta thường thấy các cầu thủ hay gọi huấn luyện viên của mình là “bố”, cách gọi gần gũi và thân thương. Vừa rồi, khi trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh chẳng may bị tai nạn, các cầu thủ như Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương,... bịn rịn, xót xa, họ chia sẻ những sự quan tâm của huấn luyện viên với mình chẳng khác nào tình cha con.

    Câu chuyện về chai nước rỗng của HLV Ngô Quang Trường và cầu thủ Ngô Anh Đức nên được gác lại. Qua mọi sự việc, chúng ta nên bình tĩnh nhìn nhận, đánh giá từ 2 hướng và cần có những suy nghĩ tích cực góp phần giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn.

    (Bạn đọc: Hao Do)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:48 26/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...