MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Cách làm hay của Hà Nội T&T

    23:19 Thứ ba 15/03/2016

    CLB Hà Nội T&T đi tiên phong trong việc tổ chức trận cầu chia tay thủ môn Dương Hồng Sơn và Thạch Bảo Khanh, những người hùng một thời của đội bóng thủ đô.

    CLB Hà Nội T&T đi tiên phong trong việc vinh danh công thần khi tổ chức trận cầu chia tay thủ môn Dương Hồng Sơn và Thạch Bảo Khanh, những người hùng một thời của đội bóng thủ đô.

    Cách làm hay của Hà Nội T&T
    Dương Hồng Sơn (trái) góp công giúp Hà Nội T&T 2 lần vô địch V-League. Ảnh: Quang Liêm.

    Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, trước Hà Nội T&T thì chưa có đội bóng nào tổ chức trận cầu vinh danh những công thần đã cống hiến cho thành công của CLB. Vì thế, việc bầu Hiển chọn trận giao hữu giữa Hà Nội T&T và tuyển Việt Nam vào chiều 16-3 để làm trận đấu tôn vinh 2 cựu danh thủ Dương Hồng Sơn và Thạch Bảo Khanh thực sự đáng chú ý.

    Thạch Bảo Khanh và Dương Hồng Sơn là 2 ngọn cờ đầu của Hà Nội T&T trong giai đoạn thăng hoa nhất của đội bóng thủ đô. Kể từ ngày nhận lời về đầu quân cho đội bóng của bầu Đỗ Quang Hiển, cả hai đã 2 lần giúp Hà Nội T&T vô địch V-League 2010 và 2013. Nếu Thạch Bảo Khanh giải nghệ cách đây 2 năm thì Dương Hồng Sơn vẫn còn là chốt chặn đáng tin cậy của đội bóng thủ đô ở mùa giải trước, cho đến khi gặp phải chấn thương và dần nhường chỗ cho đàn em Anh Đức. Nếu ở các cường quốc bóng đá thế giới, chuyện vinh danh một công thần khi giải nghệ là điều bình thường, thậm chí còn là cơ hội để đội bóng vừa đánh bóng tên tuổi vừa quyên góp được thêm một số tiền để hỗ trợ cựu binh đó cũng như làm từ thiện thì ở Việt Nam, điều này còn quá mới mẻ.

    Cũng vì vậy Dương Hồng Sơn cảm thấy rất bất ngờ khi biết tin bầu Hiển vinh danh mình. “Tôi cảm thấy mãn nguyện và vinh dự khi được lãnh đạo đội bóng đứng ra tổ chức một trận đấu như vậy. Tôi cảm ơn chú Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội, những người sống tình cảm như cha chú của mình. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, hội CĐV, gia đình đã sát cánh cùng mình từ khi khởi nghiệp cho đến lúc chia tay. Một cầu thủ cống hiến cho CLB, đội tuyển nên được làm như thế. VFF hay các CLB cần có những dịp tri ân cho những cầu thủ trọn đời cống hiến cho bóng đá.” Hồng Sơn tâm sự.

    Quả bóng vàng Việt Nam năm 2008 cho rằng VFF nên thường xuyên tổ chức những trận giao hữu tri ân những người cống hiến cho đội tuyển. “Tôi lấy ví dụ như anh Minh Phương là một người xứng đáng khi cống hiến rất nhiều cho đội tuyển. Người ta đóng góp nhiều thành tích thì rất cần những trận cầu vinh danh như thế này. Trong bóng đá, đội bóng nào cũng phải trải qua nhiều chặng đường, lúc hưng thịnh nhưng cũng có lúc khó khăn. Tuy nhiên, việc một đội bóng vinh danh những cầu thủ đã cống hiến thời đỉnh cao cho họ là điều rất đáng trân trọng.”

    Sau trận cầu chia tay, Hồng Sơn mong muốn tiếp tục được gắn bó lâu dài với bóng đá trên vai trò một HLV thủ môn. “Tôi đặt mục tiêu là làm HLV thủ môn như anh Võ Văn Hạnh (trợ lý HLV của tuyển Việt Nam hiện tại) và đang học thêm nhiều. Tôi đang làm HLV U19 Hà Nội T&T vì còn một năm hợp đồng. Tôi sẽ cố gắng học hỏi và hoàn thiện mong ước hiện tại.” Hồng Sơn chia sẻ.

    Minh Ngọc - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...