MỚI NHẤT :
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Các chân sút huyền thoại Serie A: Ngày chia tay đã đến!

    08:48 Thứ năm 17/03/2016

    Các chân sút huyền thoại Serie A đã già và đang làm bạn với băng ghế dự bị nhiều hơn, họ đã nhường lại sân khấu cho các chân sút trẻ.

    (BongDa.com.vn) – Khi nhắc tới Serie A những năm trở lại đây là cuộc chiến giữa các lão tướng, cuộc chiến của các chân sút “già”. Điển hình như Antonio Di Natale, Miroslav Klose, Luca Toni hay Francesco Totti… Tuy nhiên, Serie A mùa giải 2015-2016, các chân sút huyền thoại này đang dần mờ nhạt trong đội hình và có mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm qua.

    Các chân sút huyền thoại Serie A: Ngày chia tay đã đến!
    Các chân sút huyền thoại đang chật vật. Ảnh: Internet

    Các lão tướng đang chật vật

    Trong trận tứ kết lượt về giữa Real với AS Roma, phút 74 của trận đấu, Totti được tung vào sân thay cho El Shaarawy. Trên khán đài, những CĐV của Real Madrid đã dành cho cầu thủ người Italy những tràng pháo tay. Totti (39 tuổi) nhiều khả năng anh sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này. Đó là lời chia tay của các cổ động viên là nguồn khích lệ tinh thần , chứ không đơn thuần về chuyên môn, vì không ai nói cũng biết mùa giải năm nay có lẽ là mùa giải cuối cùng của Totti trong màu áo AS Roma. Anh chỉ chờ khoảnh khắc để chia tay với đội bóng của mình vào cuối mùa giải và trong khoảng thời gian này anh thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị.

    Trong trận thắng của Lazio trước Atanlanta ở vòng 29 Serie A, chân sút người Đức Miroslav Klose đã có những bàn thắng “đầu tiên” ở mùa giải năm nay. Mặc dù “nổ súng” nhưng tất cả đã quá trễ. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Klose phải chờ đến tận giữa tháng 3 mới tìm được những pha lập công đầu tiên của mùa giải (chỉ tính ở giải VĐQG).

    Klose còn ghi được 2 bàn vào lưới Atalanta còn 2 lão tướng Totti và Di Natale đã ôm nhau cười nói vui vẻ bên đường biên trong lúc các đàn em của họ đang chiến đấu trên sân trong trận Udinese-Roma. Camera cận cảnh cho thấy mái tóc Di Natale đã điểm bạc, anh cùng Totti đều chỉ khởi động cho… vui, chứ không được các HLV của họ tung vào sân.

    Đồng đội cũ của Totti và Di Natale ở ĐT Italia: Luca Toni cũng không mấy vui vẻ. Dù là chân sút hàng đầu của đội, mới năm trước anh cùng Mauro Icardi đồng vua pha lưới nhưng mùa này Toni không có đóng góp đáng kể cho đội bóng Verona. Trong trận hòa 1-1 của Verona trên sân của Fiorentina, Toni thi đấu vật vờ và không có cú sút nào ra hồn. Như vậy, Verona coi như đã xác định xuống Serie B mùa tới, trong sự bất lực của Vua phá lưới mùa trước.

    Trong mùa giải 2015-2016, 4 lão tướng Antonio Di Natale, Miroslav Klose, Luca Toni và Francesco Totti mới chỉ ghi vỏn vẹn 9 bàn thắng ở mùa giải này, một con số nói lên tầm ảnh hưởng của họ quá ít nếu biết rằng sau vòng 29 mùa giải trước họ có cả thảy 39 pha lập công, hiệu suất ghi bàn đã giảm 77%.

    Ngày chia tay đã đến!

    Serie A mùa này đáng xem hơn nhiều với các chân sút trẻ. Như 1 nét chấm phá cho giải đấu, làm tươi mới cho giải đấu vốn được xem là giải đấu già nua, cũ kĩ. Nổi bật như Paulo Dybala, Mauro Icardi hay Lorenzo Insigne… Các chân sút trẻ này đã và đang trưởng thành và dần dần thay thế các chân sút lão tướng kia.

    Các chân sút huyền thoại Serie A: Ngày chia tay đã đến!
    Paulo Dybala đang là chân sút đáng xem nhất của Serie A mùa giải năm nay. Ảnh: Internet

    Chẳng biết tương lai các chân sút này có ổn định như thời gian gần đây hay không. Nhưng chắc chắn một điều, người hâm mộ làng túc cầu giáo ở Serie A lẫn trên toàn thế giới đang mong chờ họ sẽ thay thế được những lão tướng để cứu vớt giải đấu Serie A nhiều năm qua đã vắng bóng các ngôi sao sân cỏ.

    Còn nhớ một thời các chân sút huyền thoại này đã từng làm mưa làm gió tại các khung thành ở  Serie A, đã “thọ” và cống hiến cho câu lạc bộ chủ quản của mình, có người đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để gắn bó với 1 câu lạc bộ như trường hợp của Francesco Totti. Nhưng đó đã là dĩ vãng rồi! Các chân sút huyền thoại đã già và đang làm bạn với băng ghế dự bị nhiều hơn, họ đã nhường lại sân khấu cho các chân sút trẻ.

    Cuối mùa này, các chân sút huyền thoại này sẽ có người ở lại Serie A để làm cái bóng mờ của thời hoàng kim, người giải nghệ, người sang MLS hoặc Trung Đông “kiếm chác” nhờ tên tuổi. Nhưng chắc chắn một điều: các chân sút Antonio Di Natale, Miroslav Klose, Luca Toni và Francesco Totti… trong tâm thức các CĐV vẫn không phai mờ dù thời gian trôi đi…

    (Bạn đọc: Sirô)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...