MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • BXH Châu Á: Hà Nội FC và Bình Dương thăng tiến mạnh mẽ

    19:40 Thứ sáu 17/05/2019

    BongDa.com.vn Không chỉ có bước tiến ngoạn mục trong cuộc đua giữa các CLB châu Á, Hà Nội và Bình Dương còn giúp bóng đá Việt Nam bay cao trên BXH châu Á.

    Ngày 15/5 là ngày đại thắng đối với bóng đá Việt Nam. Hà Nội FC xứng đáng là đại diện tiêu biểu của bóng đá nước nhà tại đấu trường AFC Cup bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tampines Rovers (Singapore) giành ngôi nhất bảng F.

    Ít giờ sau, Becamex Bình Dương cũng xuất sắc lách qua khe cửa hẹp, đá bại chủ nhà Ceres Negros (Philippines) bằng bàn thắng siêu phẩm của tiền đạo Wander Luiz. Như vậy 2 đại diện của Việt Nam đều giành quyền vào vòng knock-out AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

    Theo cập nhật mới nhất của footyrankings, chiến công xuất sắc của Hà Nội FC và Bình Dương góp phần đưa bóng đá Việt Nam bay cao trên bảng xếp hạng châu Á. Theo đó, Việt Nam đã tiến 2 bậc từ thứ hạng 21 vươn lên vị trí 19 với tổng số điểm 25,052. Như vậy, Việt Nam vượt qua hai quốc gia Syria và Cộng hòa DCND Triều Tiên.

    BXH Châu Á: Hà Nội FC và Bình Dương thăng tiến mạnh mẽ - Bóng Đá

     Việt Nam vươn lên hạng thứ 19 châu Á. Ảnh chụp màn hình.

    Dù có bước tiến đáng kể nhưng Việt Nam vẫn đứng hạng 5 khiêm tốn tại khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan (hạng 8 châu Á), Philippines (hạng 12 châu Á), Malaysia (hạng 16 châu Á) và Singapore (hạng 17 châu Á) trên bảng xếp hạng từ Footyrankings. Các thứ hạng tiếp theo trong khu vực là Myanmar (hạng 26), Indonesia (hạng 27).

    Ở bảng xếp hạng dành cho các câu lạc bộ châu Á, cả 2 đại diện của bóng đá Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ, cùng nhảy lên 5 bậc so với tháng trước. Cụ thể, Hà Nội FC đã tăng từ 20,88 điểm lên 23,51 điểm và từ vị trí thứ 73 vươn lên hạng 68 trên bảng xếp hạng các CLB châu Á. Trong khi đó, Becamex Bình Dương từ 15,71 điểm nhảy lên 18,34 điểm và từ hạng thứ 85 tiến lên hạng 80 trên bảng xếp hạng.

    BXH Châu Á: Hà Nội FC và Bình Dương thăng tiến mạnh mẽ - Bóng Đá

     Hà Nội FC và Bình Dương đều thăng tiến mạnh mẽ. Ành chụp màn hình.

    Câu lạc bộ số 1 châu Á hiện tại là Shanghai SPIG (Trung Quốc), 4 vị trí tiếp theo trên Top 5 đội mạnh nhất châu lục lần lượt là: Al Duhail (Qatar), Jeonbuk Huyndai Motors (Hàn Quốc), Al Ain (UAE), Al Hilal (KSA). Ở khu vực Đông Nam Á, câu lạc bộ xếp ở vị trí số 1 là Ceres Negros (Philippines, hạng 32). Đây là đối thủ của Hà Nội FC tại vòng bán kết AFC Cup ASEAN.

    Các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt thuộc về Johor Dazul Ta'zim (Malaysia, hạng 33), đội bóng của tuyển thủ Việt Nam, Lương Xuân Trường, Buriram United (Thái Lan, hạng 36), Muangthong United của thủ môn Đặng Văn Lâm (Thái Lan, hạng 43), Home United (Singapore, hạng 49). Như vậy, với sự tiến bộ mạnh mẽ nhờ thành tích ấn tượng tại AFC Cup, Hà Nội FC nhảy lên hạng 7 khu vực Đông Nam Á trong khi Bình Dương xếp hạng thứ 11.

    Tiểu Phương | 19:41 17/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...