MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Công Phượng thi đấu 20 phút trong ngày Incheon thua trận thứ 8 tại K-League

    14:47 Chủ nhật 19/05/2019

    BongDa.com.vn Trong chuyến làm khách đến sân của Deagu FC, Nguyễn Công Phượng dù đã thi đấu đầy nỗ lực trong hơn 20 phút thi đấu nhưng không thể giúp Incheon United thoát khỏi một trận thua.

    Đến làm khách trên sân của đội đang xếp thứ 4 trên BXH K-League Daegu FC, HLV Yoo Sang-chul đã quyết định cất tiền đạo người Việt Nam Nguyễn Công Phượng trên băng ghế dự bị. Vị chiến lược gia 47 tuổi ưu tiên sử dụng Park Yong-ji ở vị trí hộ công.

    Công Phượng thi đấu 20 phút trong ngày Incheon thua trận thứ 8 tại K-League - Bóng Đá

     Cesinha mở tỷ số với với cú sút xa đẹp mắt.

    Nhập cuộc ở vị thế cửa dưới, Incheon United thi đấu khá thận trọng và chậm rãi. Tuy nhiên, với sức mạnh tấn công như vũ bão của đội chủ nhà, hàng thủ áo trắng đã không thể đứng vững quá lâu. Phút thứ 9, nhận đường bật tường từ Oh Hoo-sung, Cesinha tung cú sút chân trái quyết đoán từ vòng cung đá phạt đưa bóng ghim thẳng vào lưới thủ thành Jung Sam.

    Ba phút sau đó, đến lượt Jung Seung-won buộc thủ thành Incheon phải trổ tài với cú sút từ ngoài vòng cấm rất hiểm hóc. Thừa thắng xông lên, phút 31, Kim Dae-won cũng thử vận may bằng cú dứt điểm chân phải, nhưng thủ thành Jung Sam vẫn làm chủ được tình hình.

    Sang hiệp 2, Incheon United có lời đáp trả bằng cú đánh đầu ở cự ly 6m của tiền đạo Stefan Mugosa, tiếc là pha dứt điểm đã đưa bóng đi cao hơn xà ngang khung thành của Jo Hyeon-woo. Và những nỗ lực của đội khách cũng đã được đền đáp ở phút thứ 57 của trận đấu. Từ đường kiến tạo của Kim Jin-ya phía cánh trái, Moon Chang-jin đã tung cú volley sống đưa bóng tìm đến nóc lưới của Daege, quân bình tỷ số 1-1.

    Công Phượng thi đấu 20 phút trong ngày Incheon thua trận thứ 8 tại K-League - Bóng Đá

     Nguyễn Công Phượng vào sân từ phút thứ 73 và thi đấu đầy cố gắng.

    Đến phút 73, HLV Yoo Sang-chul tung Nguyễn Công Phượng vào sân để tạo nên làn gió mới cho hàng công đội nhà. Tuy nhiên, chỉ sau khi vào sân 2 phút, cựu tiền đạo HAGL chứng kiến Incheon nhận bàn thua thứ 2. Phút thứ 75, trong một pha mất tập trung, một trung vệ áo trắng để bóng trôi ngang mũi giày và đến được vị trí của Edgar, và trong tư thế trống trải, số 9 đã sút tung lưới Incheon.

    Nói về Công Phượng, từ khi được vào sân anh thi đấu rất tích cực ở hành lang cánh trái, có khi bó vào trung lộ và lùi sâu về phía phần sân nhà để lấy bóng. Tiếc là những nỗ lực của số 23 và các cầu thủ Incheon ở thời gian còn lại vẫn chưa đủ để họ có được điểm số trong trận đấu này.

    Thua Daegu 1-2, Incheon tiếp tục giậm chân ở vị trí cuối BXH K-League khi chỉ mới có 6 điểm sau 12 vòng đấu, trong khi đó, đội chủ nhà tạm vươn lên vị trí thứ 3 với 22 điểm.

    Đăng Huy | 14:39 19/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...