MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Bóng đá Việt Nam đã thay đổi như thế nào sau 10 năm?

    13:08 Thứ bảy 29/06/2019

    BongDa.com.vn 10 năm qua, bóng đá nước nhà trải qua 7 đời HLV, trong đó có 4 vị tướng ngoại và đánh dấu sự ra đời của 1 thế hệ đầy tiềm năng.

    "Lạc lối" sau khi lên đỉnh Đông Nam Á

    Báo chí châu Á vừa có bài nhận định về bóng đá khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2009 – 2019. Nổi bật nhất có lẽ là sự đổi ngôi ngoạn mục giữa Việt Nam và Thái Lan trong chu kỳ 10 năm này. Năm 2009, Thái Lan vô đối tại “vùng trũng” thế nhưng 10 năm sau thầy trò HLV Park Hang-seo đã xuất sắc phế truất vị thế “King of Asean” của người Thái.

    Như vậy, người hâm mộ có thể thấy điều gì từ giai đoạn 10 năm biến đổi này? Rõ ràng nhất là sự mất phương hướng của bóng đá Việt Nam sau khi giành chức vô địch AFF 2008. Sea Games 2009 tại Lào, Việt Nam thất bại tức tưởi 0-1 trước Malaysia trong trận tranh chức vô địch và là chỉ dấu báo hiệu thời kỳ đi xuống. Năm 2010, đương kim vô địch AFF Việt Nam bị loại ở vòng bán kết và sau đó người hùng Henrique Calisto cũng nói lời chia tay đội tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

     Sau 10 năm bóng đá Việt Nam nhảy 39 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

    Từ năm 2010 đến cuối năm 2017 là thời kỳ thất vọng của bóng đá Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam không có định hướng chiến lược rõ nét và chúng ta “lạc lối” với bàn toán chọn HLV cho đội tuyển quốc gia. Hết bổ nhiệm tướng ngoại, Falko Goetz, Toshiya Miura rồi quay lại tướng nội, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Hữu Thắng nhưng bóng đá nước nhà vẫn hoài trắng tay. Đỉnh điểm là thất bại cay đắng 0-3 trước kình địch Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 2017 buộc thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng xách vali về nước sau vòng đấu bảng.

    Năm 2012, đội tuyển Việt Nam thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup. Tương tự SEA Games 2013 và 2017 là 2 lần U23 quốc gia dừng bước ngay sau vòng bảng. Tuy nhiên, "qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai", sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo vào cuối năm 2017 đã góp phần mở ra chương thành công mới cho bóng đá nước nhà.

    "Thần tài" Park Hang-seo thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam

    Bộ khung cầu thủ đưa đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2008 hầu như đã giã từ sân cỏ hoặc chuyển sang nghiệp huấn luyện. Đến thời điểm này chỉ còn Phạm Thành Lương (Hà Nội FC), Lê Tấn Tài (Becamex Bình Dương), Nguyễn Vũ Phong (Bình Phước) là còn cày ải trên sân cỏ. Một thế hệ mới của bóng đá Việt Nam đã ra đời thay thế những đàn anh, làm rạng danh Rồng vàng trên đấu trường khu vực và châu lục. Sự “đổi máu” này là điều tất yếu theo quy luật phát triển tự nhiên.

    Trong thời kỳ sa sút của bóng đá nước nhà, hàng loạt lò đào tạo trẻ đã ra đời nhằm đặt nền móng phát triển vững chắc cho tương lai như HAGL JMG, PVF... Những trung tâm đào tạo trẻ này liên tục giới thiệu những cầu thủ tiềm năng cho các đội tuyển U, đội tuyển quốc gia. Sau 10 năm, bóng đá nước nhà đã trình làng thệ hệ cầu thủ trẻ đầy tiềm năng như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Huy, Phan Văn Đức...

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo đang có trong tay thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng.

    Bóng đá Việt Nam từng bước xây dựng vững chắc nền tảng đào tạo cầu thủ trẻ. Chúng ta đang có lực lượng kế thừa dồi dào, đầy tiềm năng. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải sở hữu một huấn luyện viên có thể phát huy tối đa đẳng cấp của thế hệ Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu, Đình Trọng...

    Bóng đá nước nhà may mắn ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo. Sự kết hợp hoàn hảo này trong gần 2 năm qua đã giúp U23 và đội tuyển Việt Nam liên tục thành công, vươn lên vị trí 96 trên bảng xếp hạng FIFA.

    Gia Minh | 12:09 29/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...