MỚI NHẤT :
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Bóng đá và ngọn lửa nồng ấm...

    09:33 Thứ hai 22/01/2018 | 1

    Thật kỳ diệu, các đội bóng với thứ bóng đá đẹp và sạch, khi ra sân chơi lớn, lại nhanh chóng trở thành những sứ giả truyền tin, quảng bá cho hình ảnh đất nước Việt Nam “ngon lành” đến thế!

    Đêm 20/01, sau chiến thắng trên chấm phạt đền của U23 Việt Nam trước Iraq, người Việt Nam nối nhau đổ ra đường hò reo, cháy hết mình cho một ngày nữa không thể quên của lịch sử bóng đá Việt Nam...

     - Bóng Đá

     Người Việt Nam đổ ra đường mừng chiến tích kỳ diệu của U23 Việt Nam - lấy vé bán kết U23 châu Á.

    Họ thể hiện tình yêu với đội bóng nước nhà có trận chiến thắng thuyết phục trên đấu trường bóng đá châu lục. Lần đầu tiên, giấc mơ bóng đá Việt Nam bước ra khỏi sân chơi khu vực, hòa nhập với lớp lớp anh tài châu lục, đã thành hiện thực một cách đàng hoàng, tự tin.

    Chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam trong trận tứ kết trước đội bóng hàng đầu châu Á, được quyết định trên chấm phạt đền may rủi. Bóng đá cần có sự may mắn nhưng chừng đó là chưa đủ. Trên hết là tinh thần, bản lĩnh hơn người, là ý chí thi đấu với hơn 100% sức lực, là đấu pháp biết mình biết người. Thứ nữa là từ tài luyện quân, cầm quân và điều binh khích tướng của vị huấn luyện viên người Hàn, Park Hang-seo, là sự động viên khích lệ kịp thời, đúng mực của người đứng đầu chính phủ và người hâm mộ nước nhà...

    Vẫn những gương mặt cầu thủ không mới, nhưng khi giáp trận tại vòng chung kết U23 châu Á, cách trình diễn của đội bóng lại cho thấy nhiều sự khác biệt. Rõ nhất là tâm thế thắng không kiêu, bại không nản, biết cách vượt qua áp lực, biết “dĩ đoản (bình) chế trường (trận)”, điềm tĩnh mà ngạo nghễ đi tới chiến thắng cuối cùng.

    Rõ nhất nữa, là tâm lý ổn định, biết kiềm chế, không bị kích động khi đối thủ chơi xấu hoặc trọng tài xử ép. Rõ nữa, là toàn đội là một tập thể thống nhất, hoàn hảo, không chỉ trích nhau khi cá nhân mắc lỗi, biết hỗ trợ nhau lập công và ai cũng có thể lập công...

     - Bóng Đá

     Niềm tin mãnh liệt vào bản thân và ý chí màu cờ sắc áo đưa đoàn quân áo đỏ bay cao.

    Niềm tin, niềm tự hào cao cả của những người yêu bóng đá nước nhà dành cho đội tuyển U23 lần này, có lẽ, xuất phát từ những điều tạo nên sự khác biệt đó. Văn hoá “mỏng” sẽ sinh ra thứ bóng đá xấu xí, cốt ăn thua, phong độ trồi sụt, nói gì tới đẳng cấp. Văn hoá “dày” sẽ tạo nên thứ bóng đá đẹp và sạch, thua hay thắng đều ĐƯỢC, biết hướng tới giá trị khác biệt, hơn hẳn, đẳng cấp.

    Nhà quản lý, người lãnh đạo được gì sau mỗi sự kiện bóng đá nước nhà lập chiến công?

    Thật kỳ diệu, các đội bóng với thứ bóng đá đẹp và sạch, khi ra sân chơi lớn, lại nhanh chóng trở thành những sứ giả truyền tin, quảng bá cho hình ảnh đất nước Việt Nam “ngon lành” đến thế!

    Truyền thông châu Á trong những ngày qua liên tục nhắc đến cái tên U23 Việt Nam đầy thiện cảm và thán phục, kèm theo hình ảnh cầu thủ đội bóng và người hâm mộ. Sự kiện U23 Việt Nam tạo nên cơn “địa chấn”, lừng lững chinh phục các đội bóng ở VCK U23 châu Á, thật thú vị, lại là sự kiện truyền thông về đất nước Việt Nam!

    Bóng đá, tất nhiên phải là thứ bóng đá đẹp và sạch, không trực tiếp tạo tăng trưởng kinh tế cho một quốc gia, nhưng tạo nên những hiệu ứng tích cực kích thích năng lực tăng trưởng. Sẽ không chút ngộ nhận khi nói rằng, từ sự kiện U23 Việt Nam ở vòng chung kết bóng đá châu Á, khách du lịch, nhà đầu tư sẽ đến Việt Nam nhiều hơn.

     - Bóng Đá

     Báo chí Hàn Quốc "phát sốt" cùng U23 Việt Nam.

    Cũng không quá lời, khi nói rằng, những người thể hiện tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá, say cùng chiến thắng chinh phục đỉnh cao châu lục của U23, sẽ thêm phấn khích, làm việc sáng tạo và năng suất hơn.

    Bóng đá đẹp và sạch, không nghi ngờ gì nữa, tôn thêm hình ảnh, vị thế một quốc gia.

    Từ sự kiện U23 Việt Nam ở vòng chung kết bóng đá châu Á 2018, không thể không nghĩ đến chiến lược đầu tư cho bóng đá nước nhà.

    Không thể chấp nhận niềm vui, niềm tự hào nhất thời với chỉ một U23, với một mùa VCK châu Á 2018. Cần những lứa cầu thủ U11, U15, U17... và đội tuyển Việt Nam tự tin tranh tài tại các cuộc chơi từ khu vực tới châu lục và vươn ra tầm thế giới, thường xuyên tạo sự kiện cảm xúc nghẹt thở, vỡ oà, thăng hoa cho người hâm mộ.

    Không thể an lòng với thể hình, vóc dáng cầu thủ Việt hôm nay, khi vẫn “thấp, bé, nhẹ cân”, dễ hụt hơi trong những trận cầu quyết định.

    Một chiến lược phát triển bóng đá ở tầm quốc gia, dài hơi, bắt đầu từ đầu tư, nâng cao tầm vóc, thể chất người Việt. Còn lại, nhân tài bóng đá không thiếu. Đẳng cấp đội bóng quốc gia không tỷ lệ thuận với số dân và tiềm lực kinh tế của quốc gia đó. Những bước tiến vượt bậc của tuyển U23 hôm nay, cho chúng ta nhiều bài học về các yếu tố tạo nên thành công của một đội bóng, trong một giải đấu.

    Cách đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ theo hướng xã hội hoá mà một số câu lạc bộ, tập đoàn kinh tế đang thực hiện lâu nay, bước đầu đem lại hiệu quả, cũng là kinh nghiệm quý...

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ, hãy yêu và sát cánh đội tuyển cả khi thành công lẫn thất bại.

    Trở lại với những giây phút cháy hết mình của người hâm mộ nước nhà... Không hồi hợp, nghẹt thở, để rồi nhảy cẫng lên, gào thét và ôm chầm lấy nhau, mới là lạ!

    Không xuống đường, cuồng nhiệt thăng hoa cùng dòng người lạ mà quen, chỉ có là người không yêu, không hiểu bóng đá!

    Nhưng, cách yêu, cách biểu hiện tình yêu với bóng đá của người Việt Nam ta, có cực đoan và thái quá chăng? Bao nhiêu lần rồi, lặp đi lặp lại cách biểu lộ tình yêu bóng đá như thế, sau mỗi trận thắng với đối thủ khu vực lại vỡ oà, gào ghét, thăng hoa, là xuống đường, cuồng nhiệt và cháy hết mình. 

    Nhưng, ngay sau đó nếu đội nhà thất bại, thì lại lặng lẽ, quay mặt, như chẳng hề có đội bóng mình từng yêu tồn tại, như chẳng hề có trận cầu hôm nào khiến mọi người hồi hộp, nghẹt thở, phấn khích, hồn nhiên trở về thời con trẻ.

    Hãy nuôi tình yêu bóng đá bền lâu, khi đội bóng mình yêu chiến thắng và cả khi gặp thất bại.

    Hãy cùng nhau xây dựng bóng đá Việt Nam trên nền tảng thể chất, tầm vóc Việt, văn hoá Việt, tự tin chinh phục sân chơi khu vực, châu lục và thế giới, vươn tới khác biệt, đẳng cấp.

    Văn Uông | 07:30 22/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...