MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Bóng đá Serie A: Còn gì hy vọng cho tương lai?

    14:36 Thứ hai 29/06/2015

    Những năm qua người ta ca ngợi La Liga khi có hàng loạt ngôi sao đến đây thi đấu gợi cho nhớ về hình dáng của Serie A ngày nào.

    (BongDa.com.vn) – Tại châu Âu, bóng đá Italia đã từ lâu là nền bóng đá phát triển hàng đầu khu vực. Không chỉ đội tuyển quốc gia đạt nhiều danh hiệu lớn mà các CLB Serie A cũng tạo dựng được tiếng vang cho mình.

    Serie A đã tuột lại rất xa phía sau so với Premier League và La Liga. Ảnh: Internet.
    Serie A đã tuột lại rất xa phía sau so với Premier League và La Liga. Ảnh: Internet.

    Nhưng theo thời gian bóng đá tại đất nước hình chiếc ủng đã dần đánh mất danh tiếng của mình.

    Những năm qua người ta ca ngợi La Liga khi có hàng loạt ngôi sao đến đây thi đấu gợi cho nhớ về hình dáng của Serie A ngày nào. Từng được mệnh danh là thiên đường của bóng đá, là nơi lý tưởng để các ngôi sao tìm đến đây phát triển sự nghiệp.

    Điểm qua danh sách những danh thủ nước ngoài thi đấu tại Serie A khi đang còn đỉnh cao sự nghiệp chúng ta không khó kể ra từ Diego Maradona, Michel Platini, Marco van Basten, Zinedine Zidane, Pavel Nedved, Andriy Shevchenko, Kaka,…

    Tất cả họ đã góp phần nâng tầm bóng đá Italia và giúp cho những Inter Milan, AC Milan, Juventus,… xưng hùng xưng bá châu lục.

    Nhưng giờ đây nhắc về Serie A thì người ta gọi đó là sân sau của Premier League hay La Liga.

    Trong khi những CLB lớn tại Tây Ban Nha, Anh ngày càng lớn mạnh về tài chính nhờ vào bản quyền truyền hình và quảng cáo thì sự khủng hoảng kinh tế của Ý kéo theo sự tụt dốc của những đội bóng nước này.

    Như một sự tất yếu, AC Milan phải bán đi Kaka, Shevchenko, Juventus mất Zidane,… đến khi những Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva sang Pháp thì người ta không khỏi ngậm ngùi cho thiên đường bóng đá ngày xưa.

    Đổi lại những ngôi sao đó, Serie A dung nạp những cầu thủ chẳng còn chỗ đứng ở La Liga hay Premier League để rồi tạo nên một giải đấu ngày càng già nua, yếu ớt.

    AC Milan, Inter Milan mất tăm, Napoli, AS Roma quá non nớt tại trời Âu. Còn Juventus, dù đã vào đến chung kết Champions League sau 12 năm nhưng lại thua dễ dàng trước Barcelona cho thấy Seria A đã tự thụt lùi so với các giải đấu khác.

    Nếu hỏi bất kỳ ai đó thì họ cũng dễ dàng kể ra vanh vách những ngôi sao hàng đầu đang chơi bóng tại Anh hay Tây Ban Nha.

    Còn ở Serie A ? Vẫn có nhưng quá ít. Paul Pogba, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Carlos Tevez,… là vài cầu thủ hiếm hoi có thể đứng trong hàng ngũ ngôi sao thế giới.

    Gianluigi Buffon, Carlos Tevez, Andrea Pirlo
    Bóng đá Ý sẽ ra sao khi các ngôi sao đẳng cấp thế giới chính thức ra đi. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên tương lai, nước Ý cũng khó giữ chân được họ hoặc trong số đó chẳng còn nhiều thời gian để chơi bóng. Pirlo đã tính chuyện sang Mỹ dưỡng già. Tevez hồi hương trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Pogba thì đang bị chèo kéo của rất nhiều đội bóng lớn khác và bản thân anh cũng bày tỏ không gắn bó trọn đời với Juventus.

    Khi mà các trang báo đưa tin Pirlo sẽ sang Mỹ thi đấu, chắc chắn người yêu bóng đá Serie A không chỉ buồn vì mất đi một ngôi sao thật sự mà họ còn lo về tương lai của giải bóng đá này.

    Khi giải đấu ngày một mất đi vẻ hào nhoáng thì kiểu cầu thủ như anh có thể giữ lại cho Serie A chút tự hào, dù đó chỉ là những sự tự hào xưa cũ. Giờ anh ra đi, Serie A không chỉ mất đi một cầu thủ mà còn mất đi một biểu tượng. Và mai kia khi nói đến Serie A thì ai sẽ được nhắc tên?

    Mùa giải năm nay Parma phải tuyên bố phá sản đã đánh thêm một tiếng chuông buồn cho bóng đá Italia. Ngày nào Serie A chưa thoát được gánh nặng về tài chinh thì ngày đó người hâm mộ khó mà thấy được nhiều ngôi sao chơi bóng vào mỗi tuần.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...