Theo nguồn tin từ tờ Mirror, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona, Philippe Coutinho cuối cùng cũng đưa ra quyết định về tương lai của mình. Anh chấp nhận chuyển đến đội bóng cũ, Liverpool dưới dạng cho mượn.
Khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa, cầu thủ bị Barca "hắt hủi" nhận được rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn, trong đó có cả Manchester United. Tuy nhiên, Coutinho vẫn không đưa ra bất kỳ bình luận nào về tương lai của mình và dành sự tập trung cho kỳ Copa America được tổ chức ở quê nhà.
Nhưng tương lai của tiền vệ 27 tuổi tại Camp Nou đang bị đe dọa rất lớn, khi Barca vừa ra mắt bản hợp đồng bom tấn mang tên Antoine Griezmann, dù việc cầu thủ người Pháp được trao chiếc áo số 17 thay vì số 7 như dự đoán đã giúp Coutinho níu giữ phần nào cơ hội ở lại Barca mùa tới.
Được biết, ban lãnh đạo Blaugrana đang suy tính đưa cựu sao Inter Milan trở thành một phần trong thỏa thuận chiêu mộ Neymar từ Paris Saint-Germain. Nhưng việc Liverpool bất ngờ đưa ra lời đề nghị đã ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của Coutinho.
Theo nguồn tin từ Calciomercato, tiền vệ người Brazil hoàn toàn tán thành việc tái hợp cùng đội bóng cũ trong một bản hợp đồng dưới dạng cho mượn có thời hạn 2 năm kèm điều khoản mua đứt trị giá 88 triệu bảng.
Ngay cả người đại diện của Coutinho, Kia Joorabchian cũng tuyên bố rằng cầu thủ 27 tuổi sẽ gặp khó khăn khi chơi cho bất kỳ câu lạc bộ nào tại Premier League ngoại trừ Liverpool. Joorabchian tiết lộ:
"Tôi nghĩ Liverpool nằm rất sâu trong trái tim Coutinho, anh ấy là một fan hâm mộ lớn của họ trong suốt mùa giải trước. Anh ấy mong muốn họ giành được danh hiệu và anh ấy có một mối quan hệ rất mạnh mẽ ở đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, anh ấy sẽ rất khó khăn nếu đầu quân cho một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Liverpool."
Dù chưa rõ thực hư sự việc trên nhưng rõ ràng việc Coutinho chọn cách đầu quân cho đội chủ sân Anfield là quyết định rất đúng đắn ở thời điểm này, trong bối cảnh anh rất cần một bến đỗ mới để có thể tiếp tục sự nghiệp sau khoảng thời gian u ám tại Barca.