MỚI NHẤT :
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Bỏ Arsenal, Van Persie gọi MU là nhà

    09:29 Thứ năm 20/10/2016 | 10| 3

    Trước chuyến làm khách trên sân Old Trafford trong tư cách một cầu thủ của Fenerbahce, tiền đạo Robin Van Persie đã không ngần ngại thể hiện tình cảm với đội bóng cũ.

    Trước chuyến làm khách trên sân Old Trafford trong tư cách một cầu thủ của Fenerbahce, tiền đạo Robin Van Persie đã không ngần ngại thể hiện tình cảm với đội bóng cũ.

    Manchester United sẽ tiếp đón Fenerbahce trong khuôn khổ vòng bảng Europa League. Trận đấu này đang rất được mong đợi, bởi đội khách sở hữu chân sút Robin Van Persie, người từng có 3 mùa giải thi đấu cho MU.

    Trong khoảng thời gian tại Old Trafford, Van Persie không những giành được danh hiệu vô địch Premier League danh giá mà cầu thủ người Hà Lan còn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ đội bóng. Chính vì thế, Van Persie không ngần ngại gọi Old Trafford là ngôi nhà của mình, dù trước đó anh đã có 8 năm chơi bóng cho Arsenal.

    Phát biểu trên kênh MUTV, Van Persie cho hay: “Đây là một trận đấu đặc biệt, là một dịp đặc biệt đối với tôi. Giờ tôi đang chơi bóng cho Fenerbahce và tôi muốn là những gì tốt nhất cho đội bóng của mình, nhưng dĩ nhiên là sẽ thật đặc biệt khi được chơi bóng tại ngôi nhà của mình, trên một sân bóng vĩ đại, với những cổ động viên tuyệt vời, và đối đầu với một đội bóng vĩ đại.”

    van-persie-1

     Van Persie khi còn thi đấu cho MU. Ảnh: Internet.

    Đây không phải là trận đấu duy nhất Van Persie được gặp lại đội bóng cũ. Trước đó, Fenerbahce của tiền đạo người Hà Lan đã đối đầu với Feyenoord, đội bóng khởi nghiệp của anh. Theo Van Persie, anh đang rất mong chờ được gặp lại đội bóng cũ.

    “Tôi biết Manchester United rất muốn được chơi tại Champions League,” Van Persie cho biết. “Nhưng giờ họ đang chơi ở Europa League, và đối với tôi, bảng đấu Europa League này thật đặc biệt. Trận trước tôi đã gặp Feyenoord, đội bóng đầu tiên, và giờ là MU. Tôi đang rất mong chờ tới trận đấu này.”

    “Cuộc đấu này sẽ khó khăn với chúng tôi. Gặp MU thật thích hợp, nhưng bạn sẽ không thể biết những gì sẽ xảy ra. Tóm lại, tôi đang rất mong chờ một buổi tối tuyệt vời và tôi sẽ tận hưởng những trải nghiệm này,” Van Persie kết luận.

    Robin Van Persie sinh năm 1983, đang thi đấu cho CLB Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kì. Trước đó, anh từng thi đấu hơn 300 trận cho Arsenal nhưng chỉ giành được một chiếc cúp FA. Van Persie chuyển sang thi đấu cho MU năm 2012 và cùng đội chủ sân Old Trafford giành được chức vô địch Premier League danh giá. Thành tích của Van Persie cùng ĐT Hà Lan cũng rất ấn tượng, với một lần xếp thứ 3 và một lần về nhì tại World Cup.

    Kiệt Trần | 09:07 20/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...