MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Bí mật của bóng đá Trung Quốc: Tập Cận Bình và giấc mơ Trung Hoa (phần 2)

    22:36 Thứ ba 15/03/2016

    Mỗi cuộc chi tiêu của các nền bóng đá mới nổi luôn đi kèm những mục đích chính trị. Chúng ta từng chứng kiến điều đó ở Nga, UAE, bây giờ đến Trung Quốc.

    (BongDa.com.vn) – Mỗi cuộc chi tiêu rầm rộ của các nền bóng đá mới nổi, luôn đi kèm với những mục đích chính trị. Chúng ta từng chứng kiến điều đó ở Nga, UAE hay Qatar, và bây giờ đến Trung Quốc.

    Chính phủ Trung Quốc muốn xây dựng lại bộ mặt chung của bóng đá Trung Quốc. Ảnh: Internet.
    Chính phủ Trung Quốc muốn xây dựng lại bộ mặt chung của bóng đá Trung Quốc. Ảnh: Internet.

    Ở phần 1, chúng ta đã biết nguyên nhân đằng sau sự bùng nổ của các CLB Trung Quốc trên thị trường chuyển nhượng, đó là tham vọng của người đàn ông quyền lực nhất Trung Quốc, “vị hoàng đế Trung Hoa hiện đại”, Tập Cận Bình. Đến kỳ 2, BongDa.com.vn sẽ cho chúng ta biết kế hoạch sâu và mang tính vĩ mô hơn, nhằm biến bóng đá trở thành một thứ quyền lực mềm mới của Trung Quốc.

    Phần 2: Bóng đá – Một thứ quyền lực mềm mới?

    Tập Cận Bình chắc chắn là lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ sau thời kỳ Đặng Tiểu Bình. Chính vì vậy, tầm ảnh hưởng của ông với các tập đoàn kinh tế Trung Quốc là điều dễ hiểu.

    “Một El Dorado mới”, HLV Carlos Dunga từng thốt lên như thế sau khi chứng kiến các học trò trên ĐTQG như Paulinho hay Diego Tardelli nhảy sang Trung Quốc. Cho những ai chưa biết, “El Dorado” là từ để ám chỉ tục lệ của các bộ tộc người da đỏ. Khi nhà vua mới lên ngôi, họ đem cát vàng rắc lên người nhà vua. Các tập đoàn Trung Quốc có lẽ cũng đang cố làm điều này với vị hoàng đế của họ.

    Không phải ngẫu nhiên mà nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc nhận được danh xưng “hoàng đế Trung Hoa hiện đại”. Sự thâu tóm quyền lực mạnh mẽ mà ông Tập tạo được là ghê gớm nhất kể từ thời Đặng Tiểu Bình. Với bóng đá, tham vọng của ông là xây dựng một thứ “quyền lực mềm” mới cho Trung Quốc trên toàn cầu.

    Và mua các ngôi sao chỉ là một phần của kế hoạch. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Ông Tập muốn nền thể thao Trung Quốc, mà cụ thể là bóng đá phát triển xứng tầm với vị thế của đất nước. Đó là lý do China Media Capital (CMC) – một quỹ đầu tư lớn đến từ Thượng Hải chi 1,3 tỷ đô để mua bản quyền truyền hình giải Chinese Super League trong 5 năm. Mới cách đó 1 năm, nó chỉ rơi vào khoảng 50 triệu đô, tức là kém 25 lần.

    Ông Tập Cận Bình là một người đặc biệt yêu thích bóng đá. Ảnh: Internet.
    Ông Tập Cận Bình là một người đặc biệt yêu thích bóng đá. Ảnh: Internet.

    Và cũng chỉ 1 tuần sau ngày “hoàng đế” thăm Etihad, CMC chính thức hoàn tất bản hợp đồng mua lại 13% cổ phần của Manchester City. Kế hoạch của Tập Cận Bình rất rõ ràng. Trong vòng 10 năm, kể từ năm 2015 đến năm 2025, tạo ra một nền thể thao có giá trị kinh tế lên tới 850 tỷ đô. Hãy nhớ rằng giá trị kinh tế của toàn bộ nền thể thao toàn cầu lúc này chỉ vào khoảng 400 tỷ đô.

    Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng chuẩn bị có 20.000 trường dạy bóng đá vào năm 2017, cung cấp hơn 100.000 cầu thủ và con số này sẽ tăng tới gấp đôi vào năm 2025. Điều đó sẽ giúp nước này đủ khả năng đăng cai World Cup trong vòng 15 năm tới. Và tất nhiên, là tham vọng vô địch. “Với tiền của các tập đoàn, Trung Quốc hoàn toàn có thể vô địch World Cup,” HLV Sven-Göran Eriksson nói.

    Nhưng sau mọi sự bùng nổ đến kinh hoàng về tiền bạc, luôn là những nỗi lo về khủng hoảng, những nỗi lo “bong bóng”. Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng các nhà đầu tư di tản vốn ra ngoài.

    Đón đọc kỳ cuối: Nỗi lo “bong bóng”

    Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...