MỚI NHẤT :
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • Benteke mờ nhạt, Coutinho tỏa sáng, Liverpool nhọc nhằn đánh bại Stoke City

    23:55 Chủ nhật 09/08/2015

    (BongDa.com.vn) - Liverpool phải nhờ đến sự tỏa sáng đúng lúc của Coutinho để giành trọn 3 điểm trước Stoke City.

    (BongDa.com.vn) – Khi mà cái tên được kì vọng nhất là Christian Benteke thi đấu mờ nhạt, Liverpool phải nhờ đến sự tỏa sáng đúng lúc của Coutinho để giành trọn 3 điểm trước Stoke City.

    Liverpool đã có trận đấu nhọc nhằn trước Stoke. Ảnh: Internet.
    Liverpool đã có trận đấu nhọc nhằn trước Stoke. Ảnh: Internet.
    T
    rong trận mở màn Premier League mùa 2015/16, HLV Brendan Rodgers cho ra sân bốn tân binh đáng được kì vọng là Clyne, Benteke, Gomez và Milner.

    Có thể thấy Lữ đoàn đỏ khởi đầu khá chậm chạp. Họ chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự với điểm sáng Lovren. Ở khâu tấn công, Liverpool thi đấu thiếu đi sự kết dính, sáng tạo lẫn đột biến.

    Lallana, Ibe tỏ ra khá mỏng cơm và yếu đuối trước một Stoke đầy mạnh mẽ. Cặp tiền vệ Milner – Henderson chỉ chơi tròn vai. Chính điều này khiến hai cầu thủ chơi cao nhất của Liverpool là Coutinho và Benteke trở nên mờ nhạt. Đặc biệt tân binh đắt giá Benteke không thể tung ra nổi một pha dứt điểm nào trong suốt 45 phút đầu.

    Bế tắc trong hiệp một, Liverpool đã đẩy cao đội hình tấn công sau giờ nghỉ. Emre Can cũng được tung vào sân thay thế cho một Lallana thi đấu thiếu hiệu quả. Dù vậy, mọi thứ vẫn không khác hơn cho thầy trò HLV Rodgers.

    Cũng cần phải khen ngợi sự quả cảm của  đội chủ sân Britannia khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của NHM nhà. Chính Stoke mới là đội tung ra nhiều pha dứt điểm hơn, tiếc cho họ là những Van Ginkel, Afellay, Diouf không tận dụng thành công.

    Những phút cuối trận, tiền vệ đắt giá Firmino mới được HLV Rodgers tung vào sân. Và sự góp mặt của ngôi sao người Brazil cũng không giúp mọi thứ sáng sủa hơn với The Kop.

    Tưởng rằng Liverpool đã chấp nhận trận hòa ở Britannia thì phút 88, Coutinho tung ra pha dứt điểm uy lực ngoài vòng cấm khiến nỗ lực cứu thua của thủ thành Butland trở nên vô vọng.

    Thời gian còn lại là không đủ để Stoke có bàn gỡ hòa và đội bóng của HLV Mark Hughes đành chấp nhận thất bại 0-1 ngay tại Britannia.

    Đội hình ra sân:

    Stoke: Butland; Johnson, Cameron, Muniesa, Pieters; Whelan, Adam; Walters, van Ginkel, Afellay; Diouf

    Dự bị: Given, Ireland, Odemwingie, Joselu, Sidwell, Crouch, Wollscheid

    Liverpool: Mignolet, Clyne, Skrtel, Lovren, Gomez, Henderson, Milner, Lallana, Ibe, Coutinho, Benteke

    Dự bị: Bogdan, Toure, Firmino, Moreno, Can, Origi, Ings

    BXH

    M.T - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...