MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Becamex Bình Dương và sự chuyển hướng đến người trẻ

    11:19 Chủ nhật 17/04/2016

    Bình Dương từ trước đến nay vẫn được coi là đội bóng nhà giàu, thích mua “ngôi sao” về hơn là dùng cầu thủ do mình đào tạo, nhưng giờ đây đã thay đổi.

    (BongDa.com.vn) – Đội bóng miền Đông Nam bộ từ trước đến nay vẫn được coi là đội bóng nhà giàu, thích mua “ngôi sao” về hơn là dùng cầu thủ do mình đào tạo, nhưng giờ đây mọi sự đã thay đổi.

    Becamex Bình Dương và sự chuyển hướng đến người trẻ
    Duy Khánh tỏa sáng ở V-League. Ảnh: Quang Thịnh.
    T
    rong trận đấu vòng năm V-League 2016 giữa Becamex Bình Dương và Sanna Khánh Hòa BVN, ngoài chuyện ấn tượng về đà hồi phục của nhà ĐKVĐ, người ta còn chứng kiến bàn thắng thứ ba của Becamex Bình Dương được ghi do một cầu thủ trẻ, mới 19 tuổi, là tiền vệ Trần Duy Khánh.

    Đây là một điều rất mới ở Bình Dương, khi mà từ trước đến nay, đội bóng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” này luôn dùng tiền để mua cầu thủ giỏi từ khắp mọi miền đất nước về dùng, chứ không thấy quan tâm đến vấn đề đào tạo và sử dụng người trẻ. Chính điều này góp một phần không nhỏ cho việc CLB của tỉnh Bình Dương nhưng chỉ có mỗi Anh Đức là người địa phương, khiến khán giả có phần “chán” trong việc theo dõi đội bóng, sân vận động Gò Đậu ngày càng vắng người xem chứ không còn đông đúc như hồi 2007, 2008 nữa.

    Hiện giờ thì lãnh đạo CLB Becamex Bình Dương đã cho thấy sự chuyển hướng của mình. HLV Đặng Trần Chỉnh lui về làm công tác đào tạo trẻ, và sau ba năm, khi quay lại với chức danh Giám đốc kỹ thuật, ông mang theo năm cầu thủ U19 về đội một của Becamex Bình Dương.

    Trần Duy Khánh thì vừa ghi bàn trước Sanna Khánh Hòa BVN, trước đó, một cầu thủ khác là Nguyễn Trọng Huy, cũng mới 19 tuổi, không những được thử lửa V-League mà còn được đá ở cả AFC Champions League.

    Becamex Bình Dương và sự chuyển hướng đến người trẻ
    Trọng Huy được sử dụng ở cả AFC Champions League. Ảnh: Đình Viên.

    Không chỉ chú trọng lứa U19, U21, các lứa nhỏ hơn như U13, U14, U15 đều nhận được sự quan tâm, các đội này do những HLV trước đây là danh thủ của Bình Dương như tiền vệ Nguyễn Đại Ninh, trung vệ Trương Văn Hải,… trực tiếp hướng dẫn. Đây thực sự là một chiến lược dài hơi, nhằm tạo ra một Becamex Bình Dương với lực lượng do chính mình đào tạo, tạo nên bản sắc địa phương ở đội bóng đất Thủ.

    Để có được một nền tảng vững chắc cho tương lai, hướng đi chú trọng đào tạo cầu thủ trẻ là đúng đắn và cần thiết. Với một đội hình nhiều “ngôi sao” như Bình Dương, việc lần lượt đưa cầu thủ lên cho các đàn anh chất lượng kèm cặp sẽ rất dễ mang đến kết quả tốt. Nếu cứ đi đúng hướng, vài năm tới đội bóng đất Thủ đã mạnh sẽ càng thêm mạnh, lấy lại sức hút trước đây của mình với khán giả.

    Becamex Bình Dương và sự chuyển hướng đến người trẻ
    Các đội bóng trẻ của B.Bình Dương liên tục gặt hái danh hiệu trong những năm gần đây. Ảnh: Internet.

    CLB Becamex Bình Dương, từ trước đến nay luôn được xem là biểu tượng cho sự thành công, chỉ sợ họ không làm, chứ một khi đã bắt tay vào làm thì người hâm mộ có lý do để mà tin tưởng.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...