(BongDa.com.vn) – Đội bóng đất Thủ vừa thua hai bàn trắng trước nhà vô địch K-League Jeonbuk HM, một kết quả không mấy bất ngờ.
TNhắc đến ngoại binh mới thấy, so với các cầu thủ Brazil bên phía Jeonbuk, các cầu thủ gốc Phi ở Bình Dương thua kém rất xa. Lối đá ban bật trung lộ, bật tường chọc khe của Jeonbuk trở nên biến ảo và khó lường hơn với tốc độ và kỹ thuật của những cầu thủ như tiền vệ công Ricardo Lopez. Ngược lại, sự nặng nề của Han Seung Yeop, thiếu linh hoạt của Nsi và dứt điểm khá tù của Henry khiến cho những cơ hội hiếm hoi của Bình Dương không thành hiện thực, các cầu thủ này không tìm được tiếng nói chung và cũng hiếm khi chịu phối hợp.
Tất nhiên, mức giá và tiền lương của các ngoại binh hai bên có lẽ khác nhau một trời một vực. Ngày xưa khi V-League ở những năm đầu chuyên nghiệp, có câu lạc bộ cũng đã tự mình sang Brazil với hy vọng tuyển được quân chất lượng và không bị “cò” ép giá. Nhưng rồi họ đành thất vọng về không, vì các cầu thủ này có mức giá “trên trời”, với tiềm lực tài chính lúc đó chỉ có thể mua được các cầu thủ đá “phủi”.
Chính vì vấn đề kinh phí, mà các CLB V-League thường chấp nhận những ngoại binh gốc Phi, to và khỏe hơn nhiều cầu thủ Việt Nam, phí lót tay, mức lương chấp nhận được, nhưng thường thì đá không sáng tạo và dùng rất nhiều sức. Những cầu thủ vừa khỏe vừa khéo và biết đá theo chiến thuật như Philani ngày xưa hay Moses bây giờ là rất hiếm. Khi dùng những cầu thủ như vậy, đội bóng có thể có được thành công ở V-League, vì họ khỏe hơn hậu vệ Việt, việc tỳ đè dễ như lấy đồ trong túi, lại có tốc độ tốt hơn nhiều. Nhưng nếu ra đến đấu trường châu lục, gặp các hậu vệ cũng to khỏe không kém, lại biết phòng ngự theo lớp thì những mẫu cầu thủ chỉ biết dùng sức như vậy rất khó thành công. Và khi ngoại binh bị phế thì việc đội bóng thất thủ chỉ là vấn đề sớm muộn.
Trong thời điểm hiện tại nếu các câu lạc bộ vẫn chỉ chú trọng đến đấu trường trong nước, thì dùng ngoại binh thiên về sức mạnh vẫn là một giải pháp tốt và thậm chí có thể mang lại chức vô địch. Tuy nhiên, nếu có đội bóng nào đã chán chê với các danh hiệu nội địa và có mong muốn vươn ra tầm châu lục, có lẽ nên chú trọng đến chất lượng ngoại binh, tất nhiên là cầu thủ tốt thì giá phải cao, chi phí bỏ ra chắc chắn không nhỏ. Nhưng hoàn toàn có thể giảm số ngoại binh kém để nuôi một người giỏi, ví dụ cụ thể như trường hợp Becamex Bình Dương, họ có đến bốn ngoại binh và nếu chỉ giữ lại một người xuất sắc nhất là Moses, thì lương thưởng, phí lót tay của ba người kia để dành cho việc chiêu mộ một ngoại binh có chất lượng từ một nền bóng đá phát triển, có lẽ cũng là đủ.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam