MỚI NHẤT :
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • B.Bình Dương mất 3 trụ cột tại vòng 5 AFC Champions League

    11:31 Thứ hai 18/04/2016

    Hy vọng tiến xa tại đấu trường AFC Champions League của B.Bình Dương đang đối mặt thêm nhiều thách thức khi đội bóng đất Thủ tiếp tục tổn thất lực lượng.

    Hy vọng tiến xa tại đấu trường AFC Champions League của B.Bình Dương đang đối mặt thêm nhiều thách thức khi đội bóng đất Thủ tiếp tục tổn thất lực lượng trong chuyến làm khách của Giang Tô FC vào giữa tuần.

    B.Bình Dương đã lên đường đi Trung Quốc chuẩn bị cho vòng 5 tại AFC Champions League.
    B.Bình Dương đã lên đường đi Trung Quốc chuẩn bị cho vòng 5 tại AFC Champions League.
    Đ
    ể chuẩn bị cho trận đấu với Giang Tô FC của Trung Quốc tại vòng 5 bảng E ở AFC Champions League diễn ra vào tối ngày 20/4 tới. Sáng nay (18/4), B.Bình Dương đã lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị cho trận đấu này. Tuy nhiên, vấn đề lớn với nhà đương kim vô địch V.League 2015 là HLV Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục không có được lực lượng mạnh nhất.

    Theo đó, ngoài những cầu thủ đang chấn thương như tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng và tiền đạo Lê Công Vinh không thể góp mặt. Trong chuyến làm khách của Giang Tô vào giữa tuần, B.Bình Dương sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Trương Đình Luật do bận việc cá nhân.

    Sau 4 vòng đầu tiên, B.Bình Dương đang đứng vị trí thứ 4 tại bảng E với 4 điểm. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của đoàn quân HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn còn bởi khoảng cách với 2 đội đầu bảng chỉ lần lượt là 3 và 2 điểm. Do cơ hội giành vé vào vòng knock-out vẫn còn nên B.Bình Dương rất quyết tâm trong chuyến làm khách này với mục tiêu kiếm ít nhất 1 điểm. Ở trận lượt đi tại sân Bình Dương, đoàn quân của HLV Nguyễn Thanh Sơn đã xuất sắc cầm hòa Giang Tô FC với tỷ số 1-1.

    Dù không có được lực lượng mạnh nhất, nhưng động lực của B.Bình Dương trong chuyến làm khách Giang Tô FC ở vòng đấu này là họ vừa có chuỗi 3 trận toàn thắng trong đó có chiến thắng bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Hàn Quốc, Jeonbuk Hyundai Motors trên sân nhà ở vòng 4 và hai chiến thắng trước Hà Nội T&T và Sanna Khánh Hòa tại đấu trường quốc nội.

    Vòng đấu thứ 5 này nhiều khả năng sẽ quyết định đến tấm vé đi tiếp của các đội ở bảng đấu bởi đội đầu bảng FC Tokyo sẽ gặp đội nhì bảng Jeonbuk Hyundai Motors. Trong khi Giang Tô FC cũng đang quyết tâm khẳng định sức mạnh của mình tại đấu trường châu Á sau khi đã tung rất nhiều tiền mua sắm lực lượng chuẩn bị cho mùa giải năm nay.

     Cục diện bảng E sau 4 vòng đấu.
    Cục diện bảng E sau 4 vòng đấu.

    Lịch thi đấu vòng 5 bảng E AFC Champions League ngày 20/4:

    FC Tokyo vs Jeonbuk Hyundai Motors

    Giang Tô FC v Becamex Bình Dương

    Dũng Phương - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...