MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Bayern 1 - 0 Bremen: Trong tâm điểm Sule, mục tiêu được MU thèm khát

    13:24 Chủ nhật 21/04/2019

    BongDa.com.vn Niklas Sule, "niềm mơ ước" của Manchester United chính là nhân vật chính trong trận thắng Werder Bremen vào hôm qua.

    Niklas Sule vừa có màn tỏa sáng đúng lúc trực tiếp đem về 3 điểm cho Bayern Munich. Thời điểm gần đây vừa xuất hiện tin đồn Manchester United muốn sở hữu "hòn đá tảng" của Bayern, màn tỏa sáng mới đây của Sule thực sự càng làm "Quỷ Đỏ" thêm phấn khích.

    Được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, Werder Bremen, "Hùm xám" chỉ gặp chút khó khăn trong hiệp 1. Ở 45 phút tiếp theo, thầy trò Niko Kovac liên tục uy hiếp khung thành của thủ môn Jiri Pavlenka.

    Dẫu vậy, dù tung đến 28 pha dứt điểm, thầy trò Niko Kovac chỉ có thể giành được chiến thắng tối thiểu. Trong một ngày hàng công thi đấu thiếu hiệu quả và vô duyên, Niklas Sule đã trở thành người hùng bất đắc dĩ giúp đội bóng chủ quản nở nụ cười cuối cùng.

    Bayern 1 - 0 Bremen: Trong tâm điểm Sule, mục tiêu được MU thèm khát - Bóng Đá

    Sule đem về 3 điểm cho Bayern.

    Dù được biết đến là mẫu cầu thủ giỏi không chiến nhưng trong trận đấu hôm qua, trung vệ người Đức đã chứng tỏ sự toàn diện của mình khi ghi bàn từ cút sút xa ngoài vòng cấm. Tuy bóng đã đổi hướng vì trúng chân hậu vệ đối phương nhưng đó thực sự là pha dứt điểm chất lượng đến từ "mục tiêu" 40 triệu euro của MU.

    Đóng góp tấn công hiệu quả, tỏa sáng đúng lúc nhưng Sule vẫn hoàn thành cực kỳ xuất sắc nhiệm vụ chính của mình là phòng ngự. Bremen là đội bóng hiếm hoi ghi bàn trong tất cả các trận đấu ở Bundesliga nhưng họ đã im tiếng trước hàng thủ của gã khổng lồ xứ Bavaria.

    Kết hợp với Boateng, Sule đã cùng cựu cầu thủ Manchester City trở thành "bức tường thép" bảo vệ khung thành đội nhà. Mùa này, Bayern được biết đến như đội bóng mỏng manh ở hàng phòng ngự nhưng điều đó đã không xảy ra trước Bremen khi cựu trung vệ Hoffenheim chơi xuất sắc hơn bình thường.

    2 ngòi nổ chủ chốt bên phía đội khách, Max Kruse và Maximilian Eggestein hoàn toàn bó tay bởi lớp phòng ngự giăng ra trước khung thành Sven Ulreich. Trong bối cảnh Hummels lẫn Boateng đã có tuổi và Bayern sẽ đón thêm nhiều tân binh trong mùa giải tới, hậu vệ cao đến 1m95 chắc chắn trở thành người thủ lĩnh nơi hậu phương.

    Bayern 1 - 0 Bremen: Trong tâm điểm Sule, mục tiêu được MU thèm khát - Bóng Đá

    Trung vệ người Đức còn làm tốt nhiệm vụ phòng ngự trước Bremen.

    Tầm ảnh hưởng của Sule không chỉ dừng lại ở việc đóng góp đơn thuần cho đội bóng mà hậu vệ cao 1m95 có trách nhiệm giúp đỡ các nhân tố mới như: Lucas, Pavard hòa nhập nhanh tại môi trường mới. Với thâm niên thi đấu 2 năm tại Allianz Arena, trung vệ người Đức đủ khả năng để làm tốt nhiệm vụ đó.

    Chứng kiến sự tỏa sáng mới đây của Sule, hẳn nửa đỏ thành Manchester sẽ nhanh chóng xúc tiếc thương vụ này trong thời gian sớm nhất.

    Lữ Phong | 12:55 21/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...