Rạng sáng nay, Arsenal tiếp đón Sunderland trong khuôn khổ tứ kết League Cup. Tài năng trẻ Patino được HLV Mikel Arteta tung vào sân ở phút 80, thay thế Smith Rowe. Đến phút 90+1, từ đường chuyền của Nicolas Pepe, Patino làm tung lưới đội khách, ấn định chiến thắng 5-1 cho Pháo thủ thành London.
Arsene Wenger chính là người phát hiện ra tài năng của Patino. Ngày 15/5/2015, tờ The Guardian thông báo Arsenal chiêu mộ thành công "thần đồng" 11 tuổi Charlie Patino. Thời điểm đó, Arsenal đã vượt qua 2 đại kình địch cùng thành phố là Chelsea và Tottenham. Man City cũng muốn lôi kéo Patino, nhưng lời đề nghị họ đưa ra là quá muộn.
May mắn cho Arsenal, tài năng sinh năm 2003 đã chọn gia nhập Pháo thủ vì… gần nhà của anh. Đội chủ sân Emirates đã phải chi 10.000 bảng tiền bồi thường cho Luton khi đó đang ở League Two. Kể từ đó, Patino ăn tập tại học viện của Arsenal. Thành quả của ngôi sao 18 tuổi được đền đáp xứng đáng bằng trận ra mắt Sunderland rạng sáng nay.
HLV Mikel Arteta đã dành cho cậu học trò lời động viên: “Đó là một giấc mơ. Việc được ra mắt ở Emirates, ghi bàn trước người hâm mộ của CLB, đó là một khoảnh khắc thực sự đặc biệt.
Vội vàng là điều chúng tôi phải tránh. Patino vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước. Cậu ấy còn trẻ. Và Patino cần phải đi từng bước một.”
Những bàn thắng đẹp nhất của Bukayo Saka ở đội trẻ Arsenal