Bên cạnh Steven Gerrard thì trợ lý của Klopp, Pep Lijnders, được cho là sẽ trở thành người kế nhiệm của chiến lược gia người Đức ở Anfield. Mới đây anh đã thừa nhận rằng kế hoạch của mình là trở thành HLV trưởng trong tương lai.
Lijnders chỉ mới 38 tuổi nhưng đã tạo dựng được danh tiếng lớn trong giới bóng đá và đã thăng tiến trở thành trợ lý HLV của Liverpool, thậm chí thay HLV trưởng tham gia họp báo cho các trận đấu ở League Cup.
Và khi phát biểu trước trận tứ kết với Leicester đêm nay, anh thừa nhận rằng kế hoạch của mình luôn là tiến đến đỉnh cao của sự nghiệp huấn luyện: "Đó là kế hoạch, đúng là kế hoạch. Nhưng đây không phải là lúc để nói về những điều này, bởi vì tôi có hợp đồng đến năm 2024, và chúng tôi đang ở trong dự án tuyệt đẹp này."
"Khi đến lúc, tôi sẽ ngồi lại với ban lãnh đạo của mình và tôi sẽ xem các lựa chọn tôi có, và sau đó chúng tôi sẽ quyết định. Cho nên. Chắc chắn, đó là kế hoạch."
Lijnders đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các tài năng trẻ thú vị của câu lạc bộ thực hiện quá trình đi từ bóng đá học viện lên các cấp cao. Nếu Gerrard không chứng minh được bản thân ở Premier League, Lijnders có thể là người kế nhiệm Klopp khi ông hết hạn hợp đồng, dù vậy trợ lý người Hà Lan chưa nghĩ về điều này.
"Huấn luyện viên của Liverpool? Tôi chỉ trả lời rằng, đây không phải là thời điểm để nói về những điều này. Tôi sẽ ngồi lại với ban lãnh đạo của mình vào năm 2024 và sau đó chúng tôi sẽ xem xét tất cả các lựa chọn."
Klopp nói về trận thắng hủy diệt M.U: