MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Bất ngờ! Đội trưởng Real sắp làm nên điều mà cả làng túc cầu đều ao ước

    21:12 Thứ sáu 07/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sergio Ramos sắp tạo nên một kỷ lục mới trong lĩnh vực bóng đá.

    Đội trưởng Real Madrid, Sergio Ramos sắp thiết lập thêm một kỷ lục thế giới về số trận thắng của một cầu thủ trong màu áo đội tuyển quốc gia, nếu Tây Ban Nha giành phần thắng ở trận đấu vòng loại Euro 2020 sắp tới.

    Kỷ lục hiện tại đang được nắm giữ bởi một huyền thoại khác của Real, Iker Casillas. Thủ thành Porto hiện đã có 121 chiến thắng trong suốt 167 trận đấu khoác áo La Roja với tỷ lệ thắng lên đến 72.4%.

    Ramos sắp lập kỷ lục thế giới - Bóng Đá

     Ramos sắp lập được kỷ lục thế giới.

    Cầu thủ 33 tuổi sẽ có cơ hội soán ngôi người đồng hương để vươn lên dẫn đầu danh sách này, nếu Tây Ban Nha đánh bại Quần đảo Faroe tại vòng loại Euro 2020 vào rạng sáng thứ Bảy (theo giờ Việt Nam).

    Một chiến thắng sẽ giúp Ramos tiến tới cột mốc 122 trận (nhiều hơn Casillas 1 trận thắng) và trở thành cầu thủ có được nhiều thắng lợi nhất ở cấp độ đội tuyển.

    Sau Casillas và Ramos, hai cầu thủ tiếp theo nằm trong danh sách này lần lượt là Xavi Hernandez (100 chiến thắng sau 133 trận) và Andres Iniesta (96 trên 131).

    Ứng cử viên sáng giá nhất có thể phá vỡ kỷ lục mà trung vệ 33 tuổi tạo ra lúc này chỉ có thể là Cristiano Ronaldo. Cựu tiền đạo Manchester United đang có 92 trận giành chiến thắng trong màu áo Bồ Đào Nha. Và anh có thể tăng con số này lên 93 nếu "Brazil châu Âu" đả bại Hà Lan ở trận chung kết Nations League sắp tới.

    Trường Sơn | 20:39 07/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...